MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Công Phượng: Lỡ có đà rồi, không ghi bàn là... mắc nợ!

    09:12 Thứ hai 30/04/2018

    Liên tục nổ súng trong những trận đấu gần đây cho thấy Công Phượng đang dần lại được phong độ vốn có của mình. Và đương nhiên, bên cạnh thành tích của đội nhà HAGL, người vui nhất ắt phải là HLV Park Hang Seo...

    Khi Công Phượng trở lại...

    Ít ngày trước, tiền đạo người xứ Nghệ đã có được bàn thắng đầu tiên tại V-League trong mùa giải 2018. Và dù chỉ là pha lập công trên chấm 11m, nhưng rõ ràng đã giúp Công Phượng giải toả được hàng loạt áp lực của sự kỳ vọng dành cho mình.

    Và điều này đã giúp cho Công Phượng thực sự đang trở lại với bàn thắng kế tiếp trong cuộc đối đầu với Quảng Nam tại sân chơi cúp QG. Nói chân sút của HAGL trở lại không chỉ đơn giản là bàn thắng, mà cách Công Phượng tạo ra điều đó.

    Một tình huống không quá rõ ràng của phối hợp, bóng bay với quỹ đạo khá khó, nhưng ngay lập tức Công Phượng đã ra chân rất nhanh và chuẩn để tạo ra một pha ăn bàn đúng phẩm chất mà nhiều người kỳ vọng vào chân sút của đội bóng phố Núi.

    Công Phượng: Lỡ có đà rồi, không ghi bàn là... mắc nợ! - Bóng Đá

    Công Phượng đang chơi rất hay trong thời gian gần đây.

    Đây là bàn thắng thứ 3 kể từ đầu mùa của Công Phượng trên 2 mặt trận Cúp QG, V-League cùng phong độ khá ổn định trong các trận đấu gần nhất, nhiều người tin rằng chân sút này đang trở lại với đúng những gì mà tất cả muốn nhìn thấy từ học trò cưng của thầy Park...

    phải vỗ tay thôi thầy Park

    Như đã nói trước đây, cũng như đã thấy rõ ràng ở bất kỳ tập trung nào dưới triều đại của HLV Park Hang Seo thì Công Phượng cũng được ông thầy người Hàn Quốc đặt niềm tin cao nhất so với những người chơi cùng vị trí còn lại.

    Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi Công Phượng có thể vừa lãnh trách nhiệm ghi bàn, vừa có thể làm “chim mồi” thậm chí đóng vai trò kiến tạo cho những mũi tân công khác được HLV Park Hang Seo bố trí khá nhiều, dựa trên lối chơi mà mình xây dựng cho các đội tuyển Việt Nam.

    Công Phượng: Lỡ có đà rồi, không ghi bàn là... mắc nợ! - Bóng Đá

    để giúp HLV Park Hang Seo thực sự hài lòng.

    Bởi quan trọng như thế, nên những trận đấu Công Phượng mất hút ở đầu mùa giải năm nay thực sự làm HLV Park Hang Seo phải đau đầu. Nhưng giờ, với các bàn thắng liên tục vừa qua rõ ràng là “liều thuốc” hữu hiệu để chấm dứt nỗi lo lắng cho ông thầy người Hàn Quốc.

    Không chỉ “vỗ tay” với sự trở lại của Công Phượng, những gì đang diễn ra ở V-League hay Cúp QG thực sự đang giúp HLV Park Hang Seo khó có thể không hài lòng khi những cầu thủ nằm trong kế hoạch tới đây ở Olympic, tuyển Việt Nam... đang chơi vô cùng tốt ở CLB.

    Có thể kể đến là Văn Đức, Đức Chinh, Xuân Trường... vẫn đang tiếp tục toả sáng và ghi bàn đều đặn cho đội nhà, hay Duy Mạnh, Xuân Mạnh... cũng đang có phong độ rất cao, ổn định trong thời gian gần đây.

    Với sự trở lại của Công Phượng, và phần còn lại của U23 Việt Nam đang chơi tốt đủ để thầy Park phải mỉm cười, dù thực tế cũng rất khó nghĩ trong việc sắp xếp nhân sự trên đội tuyển khi... có quá nhiều cầu thủ tốt như thế. Nhưng thà khó nghĩ, còn hơn là... đau đầu!

    Xuân Mơ | 05:04 30/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...