MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Công Phượng: Hỏng ăn kinh điển, mà đáp trả cũng thật... dễ sợ

    13:31 Thứ bảy 08/12/2018

    Trước người Philippines, Công Phượng có pha hỏng ăn... kinh điển đến bị chế nhạo, để sau đó trong cuộc tái đấu ở Mỹ Đình, chân sút HAGL đáp trả thật... dễ sợ cùng tuyển Việt Nam phá hủy đối thủ, tiến vào chung kết AFF Cup 2018.

     Hành quân sang Việt Nam, tuyển Philippines mong một "phép màu" để lật ngược thế cờ, sau khi để thua đội bóng của HLV Park Hang Seo 1-2 tại Bacolod.

     - Bóng Đá

     Tại Bacolod, Công Phượng có pha hỏng ăn khó tin...

    Và báo chí nước này đã không quên... cảm ơn Công Phượng bởi cú hỏng ăn kinh điển lúc cuối trận, nếu không tỷ số đã là 3-1 cho tuyển Việt Nam và Philippines coi như tắt hẳn hi vọng. Họ còn nhạo chân sút HAGL là "tên ngốc", bởi trong tình huống ngon ăn ấy việc sút ra ngoài thậm chí còn khó hơn là đưa bóng vào trong lưới!

    Phải nói rằng, nếu pha dứt điểm cuối cùng của Phượng hoàn hảo (sau khi đã khéo léo đi bóng lừa qua 3 hậu vệ rồi loại cả thủ môn Philippines), đó hẳn phải là bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018!

    Quá tiếc nuối với pha hụt bàn thắng kinh điển, có không ít khán giả trách móc Công Phượng "lừa" triệu người hâm mộ. Bản thân tiền đạo này cũng ôm đầu thật không thể hiểu nổi sao lại ra cớ sự ấy, rồi cả thầy Park, BHL, các đồng đội,...

     - Bóng Đá

     Nhưng ở lượt về là niềm vui thế này đây, cùng tuyển Việt Nam phá hủy Philippines ở Mỹ Đình. Ảnh: S.N

    Bóng đá đôi khi nghiệt và khó nuốt trôi chỉ bởi sự tiếc nuối, huống hồ đứa con cưng của bầu Đức và thầy Park như Công Phượng vốn được yêu mến và trông mong thật nhiều từ các cầu thủ thứ 12.

    Nhưng thật may là Công Phượng sớm có cơ hội để sửa sai, ngay chính trước đối thủ Philippines. Một lần nữa, tiền đạo này bước vào sân từ băng ghế dự bị (phút 85 thay Đức Huy) và chỉ cần 2 phút để cho người Philippines thấy "tên ngốc" Công Phượng thực sự thế nào với pha kết thúc góc hẹp đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam tiếp sau bàn mở tỷ số của Quang Hải, đặt dấu chấm hết cho đối thủ.

     - Bóng Đá

     Công Phượng cùng tuyển Việt Nam đã có mặt ở Malaysia, chuẩn bị cho chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Tiền đạo này cập nhật hình trên trang cá nhân cùng nội dung: Đặt chân đến Malaysia rồi, tươi một chút lấy may nào!!! 

    Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo chia sẻ, khoảnh khắc Công Phượng dứt điểm ghi bàn khiến ông ấn tượng nhất.

    Nói về bàn thắng của tiền đạo HAGL, báo Hàn Quốc cũng phải thốt lên, "kỹ thuật thật tuyệt đỉnh".  Còn với người Philippines có thể làm gì ngoài sự câm nín, một khi Phượng hết đen và... rực đỏ?

    Thế mới nói, trước Philippines, Công Phượng hỏng ăn kinh điển nhưng đáp trả cũng thật... dễ sợ. Trong niềm vui cùng tuyển Việt Nam tiến vào chung kết AFF Cup 2018, tái đấu Malaysia, bản thân lại kịp chuộc lỗi, Công Phượng đã nhắn yêu thương đến mọi người: "Lần này không lừa cả nhà nữa nhé! Thắng rồi bà con ơi!!!".

    Mong Công Phượng cùng tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững niềm tin, chơi thật tốt trong 2 trận quyết định với Malaysia để bước lên ngôi vị cao nhất AFF Cup 2018.

    Mai Nguyễn | 09:10 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...