MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Công Phượng, Anh Đức tiếp tục nổ súng, ĐT Việt Nam soán ngôi đầu Malaysia

    21:30 Thứ sáu 16/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng trước ĐT Malaysia với tỉ số 2-0 do công Công Phượng và Văn Quyết, qua đó sáng cửa giành ngôi đầu bảng A AFF Cup 2018.

    Ở trận đấu với ĐT Malaysia, HLV Park Hang-seo đã đưa ra một sự điều chỉnh so với chiến thắng trước ĐT Lào đó là việc Văn Đức đá thay vị trí của Văn Quyết.

    Sau trận Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng mở điểm cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Tại tuyến giữa, Quang Hải và Xuân Trường vẫn là cặp tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam, đây cũng là điều bất ngờ của HLV Park Hang-seo dành cho đối thủ bởi ông đã chọn một tiền vệ thiên về sức mạnh để chống lại tuyến tiền vệ giàu sức mạnh của Malaysia.

    Vì vậy trong những phút đầu tiên, ĐT Malaysia tỏ ra chiếm một chút ưu thế. Thậm chí đội khách đã có thể vươn dẫn trước nếu họ may mắn hơn.

    Tuy nhiên, các thầy trò HLV Park Hang-seo với lợi thế sân nhà mới là đội vươn lên dẫn trước. Phút 12, Văn Đức và Văn Hậu có pha chồng cánh tuyệt hai bên cánh trái, sau đó tung ra đường chuyền ngược vào trong để Anh Đức dứt điểm, dù tiền đạo B. Bình Dương không sút trúng bóng nhưng Công Phượng đã có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới ĐT Malaysia mở tỉ số 1-0 cho ĐT Việt Nam.

    Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, ĐT Việt Nam đã chủ động chơi chậm lại nhầm “giăng bẫy “ đối phương. Vì thế, Malaysia là những người kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút còn lại của hiệp 1. Dù vậy các học trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra cực kỳ bế tắc để xuyên thủng hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của ĐT Việt Nam, qua đó đành chấp nhận bị dẫn với tỉ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, HLV Tan Cheng Hoe đã đưa ra những sự điều chỉnh về nhận sự nhầm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các phương án tấn công của họ tỏ ra quá đơn giản nên không thể đánh bại hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

    Ngược lại, các học trò HLV Park Hang-seo lại tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công. Từ một tình huống như vậy, ĐT Việt Nam đã có bàn nới rộng cách biệt.

    Phút 61, Phan Văn Đức có pha chọc khe thông minh để Anh Đức thoát xuống đối mặt với Fahmi Che Mat và tiền đạo B. Bình Dương tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa để nâng tỉ số lên 2-0. 

    Trong thời gian thi đấu còn lại, ĐT Malaysia dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể ghi được bàn thắng nào, qua đó đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2, qua đó khiến họ đánh mất lợi thế giành ngôi nhất bảng vào tay ĐT Việt Nam.

    Ghi bàn: Công Phượng (12'), Anh Đức (62')

    Đội hình ra sân:

    ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Đức, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức.

    ĐT Malaysia: Fahmi Che Mat, Sharul, Safari, Ishak, Radzak, Talaha, Fauzi, Mahian, Sumareh, Abba, Rasihd.

    Viết Định | 21:10 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...