Nguyễn Công Phượng - cái tên được NHM Việt Nam nhắc đến rất nhiều trong những ngày gần đây khi CLB TP.HCM đã gần như "giải cứu" thành công từ Sint-Truiden. Vài ngày nữa, CP10 sẽ trở lại quê nhà và chuẩn bị cho 1 hành trình rất mới, ở 1 đội bóng rất mới.
Nếu nhìn lại quãng thời gian từ 2016 đến nay, tiền đạo sinh năm 1995 đã kinh qua đến 5 CLB khác nhau: Mito HollyHock (Nhật Bản), HAGL, Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truiden (Bỉ) và sắp tới là CLB TP.HCM. Như vậy, sau 5 năm, anh kinh qua đến 5 bến đỗ khác nhau.
Song, có lẽ Công Phượng khi bước đến học viện HAGL JMG, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải "truân chuyên" đến thế trong vì dấu ấn để lại là không quá đáng kể (đặc biệt là khi xuất ngoại). Nhưng vì giấc mơ của bầu Đức, giấc mơ vươn tầm của bóng đá Việt Nam, CP10 trở thành 1 sứ giả và cũng trở thành 1 "nốt cuối" trong bản nhạc đầy mơ mộng của vị Chủ tịch HAGL.
Một trong những điều đáng ghi nhận trong những lần phiêu bạt của Công Phượng chính là giá trị chuyển nhượng của anh đã tăng chóng mặt trong 5 năm vừa qua. Hiếm có cầu thủ Việt Nam nào có mức tăng đến 8 lần giá trị của mình như thế. Cụ thể theo TransferMarkt, tính từ cuối 2017, tiền đạo gốc Nghệ An có giá 25.000 euro. Và đến thời điểm này, sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở Sint-Truiden, anh đang được định giá 200.000 euro và đang là cầu thủ Việt Nam đắt giá thứ 2 (sau Đặng Văn Lâm 300.000 euro).
Đó là những mặt tích cực của Công Phượng sau những lần thăng trầm ở các CLB. Và trước mắt tiền đạo 24 tuổi này chính là những thử thách và áp lực tại CLB TP.HCM. Trong những lần xuất hiện gần nhất với NHM nước nhà, CP10 chưa để lại nhiều dấu ấn và tạo đôi chút sự lo lắng sau những tình huống xử lý bóng thiếu cảm giác.
Hơn nữa, trở về trong hàng ngũ của Á quân V-League 2019 anh sẽ phải nỗ lực trước kỳ vọng của BHL đội bóng. Họ đã bỏ ra số tiền "tấn" để mua những nội binh chất lượng như Xuân Nam, Huy Toàn, Tiến Dũng, mượn Đức Lương, Văn Sơn,... Và Công Phượng tất nhiên cũng phải chứng tỏ giá trị và cho thấy mình xứng đáng khi góp mặt cùng "dải ngân hà" TP.HCM.