MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Công khai loại Diego Costa, Conte phạm sai lầm đầu tiên?

    11:59 Thứ sáu 09/06/2017 | 3

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku hay Alvaro Morata dĩ nhiên là những cái tên trẻ, khỏe và đầy hứa hẹn. Nhưng chỉ vài tháng trong mùa Hè liệu có đủ để họ hòa nhập với môi trường Chelsea? Hoặc sẵn sàng cho thử thách Champions League?

    Diego Costa vừa thừa nhận anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte và đành phải rời khỏi Chelsea ngày mùa Hè 2017. "Tôi đang bị ruồng bỏ, bởi thế, tôi muốn tìm kiếm một đội bóng mới trong mùa Hè này," Costa nói với truyền hình Tây Ban Nha, sau trận giao hữu với Colombia.

    Công khai loại Diego Costa, Conte phạm sai lầm đầu tiên? - Bóng Đá

    Costa không còn nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte 

    Tại sao Conte loại bỏ một chân sút đã ghi tới 20 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, và được đánh giá là một trong những trung phong tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại? Nhà báo Adam Bate bình luận: "Costa là nạn nhân của chế độ 'cai trị' hà khắc mà Antonio Conte mang đến Chelsea."

    Chuyện gì cũng có lý do của nó. Mùa Hè 2016, Costa công khai ý muốn về lại Atletico Madrid. "Tôi có thể nói ngày hôm nay Costa là một cầu thủ Chelsea," Conte nói khi mới chân ướt chân ráo về Stamford Bridge tháng 7/2016. "Nếu bạn hỏi tôi về Costa trong tương lai tại Chelsea, tôi sẽ nói mình không biết."

    Conte đã không hài lòng về Diego Costa ngay từ ngày đầu tiên đến Chelsea. May mà mọi chuyện tạm "lặng sóng" khi 'The Blues' vượt lên dẫn đầu Premier League với những trận thắng như chẻ tre. Cho đến tháng 1/2017, sự căng thẳng lại tái diễn khi Costa suýt tẩn nhau với HLV thể lực của đội. Án phạt là Costa bị cách ly với đội 1 Chelsea để rồi chiến thắng 3-0 trước Leicester City của The Blues khi không cần chân sút số 1 chứng minh cho thấy Costa đã thực sự "hết thời" ở Stamford Bridge!

    Xem Costa bật cả Conte:

    Sau đó, Jorge Mendes và Costa tiếp tục làm Conte và BLĐ Chelsea mệt mỏi, với những động thái tiếp nhận sự 've vãn' từ Thiên Tân Quyền Kiện (Tianjin Quanjian). 80 triệu bảng phí chuyển nhượng và mức lương khổng lồ 650.000 bảng/tuần sau thuế là quá đủ để câu lạc bộ Trung Quốc thuyết phục cả siêu cò Mendes lẫn Diego Costa.

    Đầu tháng 5, Diego Costa và người đại diện Jorge Mendes bị bắt gặp dùng bữa cùng một nhóm "doanh nhân châu Á" tại nhà hàng Knightsbridge, dấy lên những hồ nghi về việc anh có thể rời Chelsea. Mendes đã sang Thiên Tân rất nhiều lần trong năm 2017.

    Nhưng, song song với những tin đồn, Costa trở lại đội hình Chelsea, và ghi bàn liên tục trong các chiến thắng, trước khi trải qua một giai đoạn tịt ngòi. Cầu thủ 28 tuổi là chân sút đem về nhiều điểm nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này, theo một thống kê từ Sky Sports. Nếu Kante bùng nổ ở hàng tiền vệ, Hazard là sức sáng tạo, thì Costa là trung phong xuất chúng của hàng công Chelsea.

    Công khai loại Diego Costa, Conte phạm sai lầm đầu tiên? - Bóng Đá

    Costa là 1 trong ba ngôi sao quan trọng nhất Chelsea mùa này

    Mặc dù vậy, với một HLV cá tính và đầy bản lĩnh như Conte, thì tính cách "sáng nắng chiều mưa" của một ngôi sao luôn đặt cái tôi của mình lên cao hơn tất cả, là thứ khó có thể chấp nhận được. Nhất là khi tính cách này có thể gây nên những "cơn bão lớn" trong phòng thay đồ. Ông càng chẳng thể hài lòng trước một cầu thủ cứ mỗi lần phát biểu với báo chí, là nói về ý muốn quay lại một CLB khác (Atletico Madrid).

    Sự ngỗ ngược của Costa với cả BHL lẫn đối thủ cũng là một vấn đề. Sự hiện diện của Costa luôn tiềm ẩn nguy cơ Chelsea có thể phải chơi thiếu người do bị thẻ đỏ vào bất cứ lúc nào. Vì thế mà việc Conte quyết định không tiếp tục sử dụng Costa là có lý, bởi trước hết có thể đảm bảo được sự ổn định cho đội bóng.

    Tuy nhiên, việc nhắn tin và bị Costa (dưới sự tư vấn của Jorge Mendes) tung hê, phải chăng là sai lầm đầu tiên của Conte? Chelsea sẽ bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng, cho dù có thể họ đã chốt xong Lukaku.

    Công khai loại Diego Costa, Conte phạm sai lầm đầu tiên? - Bóng Đá

    Cầu thủ 28 tuổi là chân sút đem về nhiều điểm nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này, theo một thống kê từ Sky Sports.

    Có thể Chelsea và Costa đang đứng trước một canh bạc đầy rủi ro, bởi Costa dẫu sao cũng là một trong những trung phong hàng đầu của bóng đá thế giới hiện tại, cùng đẳng cấp với vài cái tên thuộc hàng "của hiếm" như Cavani, Lewandowski, Benzema hay Luis Suarez... Việc săn tìm một cái tên mới ở tầm giá tương đương (với giá có thể bán Costa), có năng lực đủ sức khỏe lấp khoảng trống mà Costa để lại là không dễ. Hơn nữa, thời gian còn lại cho đến khi mùa bóng mới mở màn không quá dài, khả năng thích ứng với phong cách và môi trường mới của những"người mới" cũng là một dấu hỏi lơn.

    Vì thế, có thể nói rằng Conte đã tự tạo áp lực cho mình, ngay từ khi thị trường chuyển nhượng mới chỉ đang khởi động!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 12:00 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...