MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Cổ xúy phân biệt chủng tộc, Carragher nhận sai với huyền thoại Man Utd

    08:51 Thứ ba 22/10/2019

    BongDa.com.vn Sau tất cả, một cái tên của The Kop cũng nói ra sự thật về câu chuyện không hay trong quá khứ.

    Ở nước Anh, Liverpool cùng Manchester United là hai đội bóng giàu thành tích nhất. Chính vì lẽ này, những màn đối đầu của hai CLB luôn đầy máu lửa và có tính cạnh tranh cao. Tuy vậy, cũng có thời điểm sự thù hằn được các cầu thủ đẩy đi quá xa.

    Đỉnh điểm là ở mùa giải 2011/12, Luis Suarez có hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra và phải nhận án phạt bị treo giò 8 trận. Ngay lập tức, xứ Sương mù như sôi sục bởi cầu thủ người Uruguay khi đó đang là trụ cột của The Kop.

    Carragher: 'Xin lỗi. Liverpool đã phạm sai lầm lớn' - Bóng Đá

     Liverpool đoàn kết ủng hộ... nạn phân biệt chủng tộc.

    Nhằm ủng hộ và động viên cho người đồng đội, toàn bộ các thành viên "The Reds" đã... mặc chiếc áo số 7 và có in hình của cựu tiền đạo Ajax Amsterdam. Mãi đến 8 năm sau, Jamie Carragher mới lên tiếng nói thẳng về vụ việc này, đồng thời cũng thừa nhận lỗi lầm của nửa đỏ vùng Merseyside.

    "Không còn nghi ngờ gì, chúng tôi đã phạm sai lầm lớn. Tôi không nói mình không phải là một phần trong đó, nhưng CLB đã hiểu sai và tôi là đội phó. Tôi cũng không chắc ai đứng sau vụ này, chỉ nghĩ rằng những người thân thiết với Suarez trong phòng thay đồ mới ủng hộ. Với tư cách là một cá nhân, có lẽ tôi không đủ can đảm để nói rằng mình sẽ không mặc chiếc áo đó.

    Tôi cũng không cho rằng tất cả mọi người ở Liverpool nghĩ điều đội bóng đang làm là đúng. Phản ứng đầu tiên là bạn phải bảo vệ đồng đội của mình, ngay cả khi bạn biết điều họ làm là sai. Và nó đã sai thật. Tôi không thể tha thứ cho những gì CLB đã làm. Xin lỗi, chúng tôi đã sai", Jamie Carragher chia sẻ trên Monday Night Football.

    Xem cách Jurgen Klopp thay đổi bộ mặt của Liverpool: 

    Giang Nam | 08:25 22/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...