MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Có sẵn báu vật ghi 22 bàn/19 trận, Man Utd còn cần gì Lukaku?

    15:26 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Thay vì phụ thuộc vào siêu sao đang chạm đáy phong độ, Quỷ Đỏ nên quay lại với truyền thống đào tạo trẻ và tận dụng báu vật từ học viện đang sở hữu.

    Manchester United đang trải qua một mùa giải Premier League tồi tệ. Vỏn vẹn 26 điểm qua 17 vòng đấu là thành tích tồi tệ nhất của Quỷ Đỏ từ ngày hạng đấu cao nhất nước Anh thay đổi thể thức. 

    Một trong những nguyên nhân chính khiến đội chủ sân Old Trafford sa sút là phong độ tụt dốc không phanh của Romelu Lukaku. Là chân sút chủ lực của đội bóng trong mùa ra mắt với tổng cộng 27 pha lập công trên tất cả đấu trường, nhưng tiền đạo người Bỉ bất ngờ đánh mất mình kể từ sau khi trở lại từ World Cup 2018.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Lukaku mới chỉ 6 lần phá lưới đối phương, đặc biệt thường xuyên mất hút ở các trận đấu lớn. Trong bối cảnh đó, Jose Mourinho có lẽ nên từ bỏ niềm tin mù quáng vào ngôi sao 25 tuổi và quay lại nhìn thật kỹ cái tên ông bỏ quên trên băng ghế dự bị tại Mestalla giữa tuần trước, Mason Greenwood.

    Mason Greenwood là ai? - Bóng Đá

     Greenwood góp mặt trên ghế dự bị trận đấu Champions League với Valencia.

    Trong khuôn khổ Vòng 3 FA Youth Cup, U18 United tiếp đón U18 Chelsea tại Leigh Sports Village, với sự hiện diện của 3 nhân vật quan trọng trên khán đài: Michael Carrick và Kieran McKenna, 2 cánh tay đắc lực của Mourinho cùng Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.

    Ngay phút thứ 8, Số 9 đội chủ nhà đã trừng phạt sai lầm của thủ thành Karlo Ziger bằng pha cướp bóng dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Woodward ra về vào giờ nghỉ giữa trận, khi tỷ số đang là 1-1. Nếu ở lại lâu hơn, ông đã có thể chứng kiến nhiều hơn những khoảnh khắc thiên tài từ Greenwood. 

    Phút 46, tài năng 17 tuổi loại bỏ 3 bóng áo xanh bằng 1 động tác giả khéo léo, trước khi lạnh lùng cứa lòng về góc xa, lần thứ hai hạ gục Ziger. 33 phút sau, vẫn lại là Greenwood với tình huống cắt bóng solo từ giữa sân, nhấn chìm đội khách trong bối cảnh United thi đấu thiếu người.

    Mason Greenwood là ai? - Bóng Đá

     Sát thủ 17 tuổi rực sáng.

    Thất bại 3-4 khiến U18 Chelsea ngắt mạch 30 trận bất bại và chấm dứt luôn 5 năm liên tiếp thống trị FA Youth Cup của đội trẻ The Blues. Đáng chú ý khi cú hat-trick vừa qua nâng tổng số bàn thắng Greenwood ghi được mùa này cho các đội U18, U19 và U23 Quỷ Đỏ lên đến con số 22, chỉ sau 19 lần đá chính.

    Là ngôi sao của đội U8 United từ khi mới 5 tuổi, Greenwood khởi đầu với vị trí ở tuyến giữa. Thế nhưng qua thời gian, tài năng người Anh dần chuyển sang vai trò thiên về tấn công nhiều hơn. Tốc độ và sở hữu tố chất săn bàn thiên bẩm, Greenwood được đánh giá là viên ngọc thô triển vọng nhất học viện Quỷ Đỏ nhiều năm trở lại đây.

    Mourinho không lạ lẫm gì cậu học trò trẻ, khi từng điền tên Greenwood vào tour du đấu hè qua và trao cho anh bản hợp đồng chuyên nghiệp hồi đầu mùa. Trong hiểm cảnh, chiến lược gia Bồ Đào Nha cần nhớ về truyền thống đào tạo trẻ, cốt lõi của CLB ông đang dẫn dắt và tận dụng báu vật sẵn có trong tay trước khi quá muộn màng.

    Phụng Sồ | 13:40 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...