Siêu phẩm sút phạt của Paulo Dybala
Những ngày gần đây, tin dữ liên tục xuất hiện với Juventus. Sau Daniele Rugani và Blaise Matuidi, đến lượt Paulo Dybala có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngoài ra, bạn gái của anh, Oriana Sabatini, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Hiện tại, La Joya và bạn gái của mình vẫn đang được cách ly. Mới đây, những thông tin xoay quanh tiền đạo người Argentina đã được Oriana Sabatini đã chia sẻ thông qua buổi trả lời phỏng vấn với Telefe. Cô cho biết:
“Họ khuyên chúng tôi không nên gặp nhau nhưng vì Paulo và tôi đều dương tính nên cả 2 vẫn có thể ở chung 1 phòng. Tất cả mọi thứ chúng tôi chạm vào đều được xịt thuốc khử trùng. Nguồn cung cấp thực phẩm ở đây rất tốt. Chúng tôi vẫn có cơ hội được ăn trưa và ăn tối cùng CLB.
Thật khó để nghĩ rằng những triệu chứng chúng tôi gặp phải, như sốt và ho khan, là biểu hiện của virus. Lúc đầu, tôi bị ho khan nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện đờm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình chỉ bị cảm cúm. Cho đến 1 ngày, việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn hơn. Ngay cả khi không làm bất cứ điều gì, tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Video này rất quan trọng đối với tôi bởi vì có rất nhiều tin tức giả đã xuất hiện. Thật tuyệt khi tôi được truyền đạt bằng chính lời nói của mình và sau đó thấy tất cả được công khai trên nhiều kênh khác nhau để mọi người cùng chú ý đến những quy tắc rồi làm những gì cần phải làm."
"Việc xét nghiệm đã được thực hiện nhiều lần bởi vì một số đồng đội của Paulo bị nhiễm virus. Kết quả đã có từ đêm hôm trước, khi Paulo nói rằng anh ấy lạnh. Điều kì lạ là các triệu chứng đã xuất hiện vào những thời điểm khác nhau. Paulo là người cuối cùng dương tính với virus, kết quả này có vào ngày thứ 9 của buổi cách ly.
Bây giờ, điều duy nhất chúng tôi cần làm là ngủ đủ giấc và nấu ăn. Chúng tôi cần được nghỉ ngơi, không tập thể dục. Bố tôi đã cảm thấy rất lo lắng. Dù biết rằng tình hình sức khỏe của mình không được tốt nhưng tôi không muốn nói với ông ấy vì tôi chưa biết mình đã có kết quả xét nghiệm âm tính hay chưa. Vậy nên, thật vô ích khi khiến người thân của mình phải lo lắng mà không biết kết quả chính xác. Cha tôi sẽ bị đau tim nếu tôi gọi điện thoại cho ông ấy vào lúc này.”