Thời điểm hiện tại, Ramsey đang đóng vai trò hạt nhân ở hàng tiền vệ công ba người trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Unai Emery. Đây có thể nói là vị trí quan trọng nhất trong cả đội hình khi nó chính là chiếc cầu nối giữa trung phong và phần còn lại. Và để có thể đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng như vậy, sự sáng tạo, khả năng pressing cùng khả năng chỉ huy tuyến giữa chính là những phẩm chất nhất thiết phải có. Và thật không may, đó lại không phải là điểm mạnh của chàng "tử thần".
Trận đấu với Watford chính là ví dụ không thể rõ ràng hơn lý giải tại sao Emery quyết định buông tay đối với một trong những cầu thủ có thể nói là lớn nhất của mình. Sau 63 phút, rốt cuộc chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng ra quyết định rút Ramsey khỏi sân, đẩy Mesut Ozil vào giữa đồng thời để Alex Iwobi thi đấu ở hành lang cánh phải trám vào vị trí của Ozil.
Kết quả thế nào thì ai cũng biết, Arsenal triển khai bóng thanh thoát, mạch lạc hơn hẳn. Dễ thấy nhất chính là việc cả hai bàn thắng của đội chủ sân Emirates đều đến trong khoảng thời gian này - một do Craig Cathcart tự đốt lưới nhà và một do Ozil đích thân lập công. Thế nhưng vai trò của tiền vệ người Đức không chỉ có vậy.
Suốt 63 phút có mặt trên sân, Ramsey chỉ có 28 lần chạm bóng. Còn với Ozil, chỉ với 27 phút còn lại đá thay vị trí của số 8, anh đã chạm bóng tới 21 lần. Cũng trong 27 phút này, Ozil đã có một tình huống tạo cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Còn Ramsey trong suốt 2/3 thời gian thi đấu dường như chỉ như một người vô hình góp mặt trên sân.
Thêm vào đó, khi được trả về với vị trí "nhạc trưởng" quen thuộc, cái cách mà số 10 chỉ huy hàng tiền vệ mới là điều đáng nói. Tất nhiên ở khoảng thời gian 30 phút cuối trận, các cầu thủ Watford đã có dấu hiệu suy giảm thể lực và không còn pressing hiệu quả như trước, thế nhưng rõ ràng với một khu trung tuyến được "cầm đầu" bởi Mesut Ozil, các phương án lên bóng tấn công của The Gunners cũng trở nên đa dạng hơn rất nhiều.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta bảo vai trò của Ramsey không còn quá quan trọng trong cách vận hành lối chơi mà Emery đang áp đặt lên Arsenal. Vị trí mà ông đang yêu cầu "tử thần" đảm nhiệm, cũng chính là vị trí Ozil đã nhờ đó mà thành danh. Vậy thì chẳng có lý do gì để đẩy một mẫu tiền vệ mang tố chất chỉ huy như Ozil ra cánh, rồi đưa vào một Aaron Ramsey vốn không hề phù hợp để thi đấu ở một vị trí như vậy.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam