Francis Coquelin là cái tên mới nhất gần như chắc chắn rời Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Anh sẽ ký hợp đồng 4.5 năm với Valencia. Trước đó Coquelin cũng đã từ chối Crystal Palace và West Ham.
Các cuộc thương thảo đã diễn ra từ tận tháng 12 năm 2017. Tiết lộ chi tiết hơn còn cho biết, Coquelin là mục tiêu của Valencia từ mùa Hè năm 2017. Tiết lộ từ người trong cuộc cũng cho biết, trung vệ người Brazil Gabriel Paulista là nhân tố quyết định khiến Coquelin từ chối hai CLB của Anh là Crystal Palace và West Ham để sang Valencia.
Gabriel Paulista đã đến Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2017. Anh được xem là bản hợp đồng thành công cho tới lúc này của Valencia, CLB có mối làm ăn khá tốt với Arsenal khi đã mua Gabriel Paulista với giá 12 triệu euro (khoảng 11 triệu bảng).
CLB có biệt danh 'Bầy dơi' chấp nhận trả khoản phí lên tới 25 triệu euro (20 triệu bảng) cho Arsenal để chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Pháp. Cách đây 12 tháng, Francis Coquelin vừa ký vào bản hợp đồng mới 4 năm. Tuy nhiên ở tuổi 26, Coquelin không thể phát triển hơn nữa và thua kém Jack Wishere, Aaron Ramsey hay Granit Xhaka - các tiền vệ khác ở Arsenal.
Kể từ đầu mùa giải, Coquelin chỉ mới ra sân rất ít tại Premier League, anh hầu như chỉ được sử dụng ở Europa League và cúp Liên đoàn (League Cup). Người đại diện của cầu thủ cũng đã công khai chỉ trích Arsenal hôm qua (08/01): rằng thân chủ của ông "xứng đáng được đối xử và có mặt ở một CLB tốt hơn".
Valencia, CLB được xem là ngựa ô của La Liga mùa giải năm nay thể hiện tham vọng trên thị trường chuyển nhượng. Dưới thời HLV Marcelino, Valencia đang đứng thứ 3 ở La Liga. Tuy nhiên, với sự trở lại mạnh mẽ của Atletico Madrid, Real Madrid hay Sevilla, Valencia cần bổ sung lực lượng. Francis Coquelin có thể thay thế vai trò trung tâm hàng tiền vệ cho 2 cái tên Parejo & Kondogbia.
Francis Coquelin đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận thua của Arsenal tại vòng 3 FA Cup. Trong bối cảnh không có thông tin nào về chấn thương của cầu thủ, điều này là cực kỳ khó hiểu. Francis Coquelin cũng sẽ không có tên trong trận đấu bán kết League Cup với Chelsea đêm nay.
Có mặt ở Arsenal từ năm 2008 khi mới 17 tuổi, sự nghiệp của Coquelin khá thăng trầm khi bị cho mượn ở rất nhiều đội bóng nhỏ. Chỉ khi Arsenal thiếu hụt nhân sự, tiền vệ người Pháp mới được ông Arsene Wenger gọi trở lại vào tháng 3/2015 và đóng vai trò trụ cột trong một khoảng thời gian sau đó.
Xem tài năng của Francis Coquelin: