MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Có một Manchester United rất lạ!

    12:28 Thứ năm 05/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác vào đêm qua.

    Tuần trăng mật của Tottenham dưới triều đại của HLV Jose Mourinho đã chính thức khép lại khi làm khách trên sân Old Trafford. Cú đúp đến từ Marcus Rashford đã nhấn chìm Spurs, trong một ngày Manchester United thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Dele Alli cũng kịp mang về bàn thắng gỡ hòa cho Tottenham, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để giúp đội bóng có điểm ra khi về.

    Trước trận đấu, ngươi ta đã liên tưởng đến viễn cảnh Mourinho sẽ phục thù đội bóng cũ, hay HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ bay ghế sau một màn trình diễn tệ hại nữa. Song, Quỷ đỏ lại trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Vào đêm qua, rõ ràng đã có một Man United rất lạ!

     - Bóng Đá

     Đây có phải là Quỷ đỏ?

    Khi đối đầu Big Six

    Đội chủ sân Old Trafford đã để thua rất nhiều trận đấu trong mùa giải này, từ các đối thủ tầm trung như West Ham hay Newcastle, cho đến Astana - một câu lạc bộ "chẳng ai biết đến". Song, mỗi khi đối đầu các đại diện nằm trong nhóm Big Six, Quỷ đỏ chưa từng thất thủ bất kỳ lần nào.

    Đoàn quân của Solskjaer vùi dập Chelsea trong trận mở màn Premier League với tỉ số 4-0, và họ tiếp tục đánh bại The Blues ngay trên Stamford Bridge tại Vòng 1/16 Carabao Cup. Một đội bóng thành London khác là Arsenal cũng khá vất vả mới kiếm được 1 điểm rời Old Trafford, và Tottenham tiếp tục là nạn nhân mới nhất.

     - Bóng Đá

     Ole lại là ác mộng cho các ông lớn.

    Liverpool là đại diện còn lại trong nhóm Big Six mà Man United đã chạm trán trong mùa này, và Quỷ đỏ cũng là câu lạc bộ duy nhất chặn đứng được mạch thắng của The Kop tính đến thời điểm hiện tại ở Premier League.

    Khi kiểm soát bóng ít hơn

    Trong 15 vòng đấu đã qua, Man United trải qua 10 trận đấu kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Kết quả, họ chỉ thắng duy nhất một lần trước Norwich City, để thua 4 và hòa 5. Trái lại, trong 5 trận đấu có tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, Quỷ đỏ thắng đến 4 và chỉ để hòa 1.

     - Bóng Đá

     Rashford xuất thần vào đêm qua.

    Đáng nói hơn, trong 5 cuộc đối đầu đó, Man United có được 11 pha lập công và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Cụ thế, họ ghi 2,2 bàn/trận và bị thủng lưới 0,6 lần/trận. Trong khi đó, hai thống kê này ở những lần họ kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ lần lượt là 1,2 pha lập công/trận và 1,5 bàn thua/trận. Rõ ràng, đây lại là hai bộ mặt hoàn toàn khác của Quỷ đỏ.

    Mourinho nói gì khi để thua Man United?

    Huỳnh Phong | 12:00 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...