MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Có một Fulham ngày xưa như thế

    14:47 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Hãy thôi tiếc nuối cho Aston Villa vì để thua trận play-off giành quyền lên Premier League, bởi Fulham cũng là một đội bóng chất lượng và từng để lại nhiều dấu ấn tại đây.

    Đúng là so Fulham với Aston Villa là quá khập khiễng bởi đội chủ sân Villa Park có thời từng vô địch Cúp C1 châu Âu. Nhưng hãy điểm lại quá khứ, nơi Fulham từng nhiều năm liền góp mặt tại Premier League thì họ cũng xứng đáng nhận được sự kỳ vọng khi quay lại “mái nhà xưa”.

    Đội chủ sân Craven Cottage đã từng 12 năm liền trụ lại ở Premier League đầy khốc liệt một cách hiên ngang. Thậm chí họ từng vươn được ra sân chơi châu Âu và để lại những khoảnh khắc khó quên.

    Có một Fulham ngày xưa như thế - Bóng Đá

     Fulham đã có những năm tháng thành công ở Premier League lẫn châu Âu

    Lên Premier League sau khi vô địch giải hạng nhất Anh mùa 2000-2001, Fulham lập tức trình làng lối chơi hấp dẫn và giới thiệu đến Premier League những ngôi sao đình đám như Louis Saha hay Chris Coleman.

    Dù sau đó, những ngôi sao trên bị các đội bóng khác “cuỗm” đi nhưng Fulham vẫn “sống khỏe” tại giải Ngoại hạng khi biết cân bằng trong lối chơi và tận dụng tối đa những cơ hội. Thời kỳ hoàng kim nhất của họ có lẽ trong khoảng 2008-2012.

    Ở thời điểm này, dưới quyền Roy Hodgson và sau này là Mark Hughes hay Martin Jol, Fulham đều nằm ở nửa trên Premier League với các cầu thủ quen mặt như: Clint Dempsey, Brad Hangeland hay Bobby Zamora.

    Có một Fulham ngày xưa như thế - Bóng Đá

     Clint Dempsey là ngôi sao khiến người hâm mộ Fulham không thể nào quên

    Đỉnh cao của họ là việc lọt vào tới tận trận chung kết Europa League mùa giải 2009-2010 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và chỉ chịu thất bại cay đắng trước “quyền lực” Atletico Madrid hùng mạnh.

    Sau mùa hè đó, Roy Hodgson chuyển sang dẫn dắt Tam sư và dần dần Fulham không còn là chính mình nữa. Đến mùa giải 2013/2014, đội bóng này trượt dài trên con đường xuống hạng khi thay đổi tới 3 chiến lược gia chỉ trong một mùa và hệ quả là họ đã bị đẩy xuống Championship một cách tức tưởi.

    Ba năm ở Championship là không quá dài bởi còn nhiều đội bóng lừng lẫy khác ở xứ sương mù đang ngụp lặn ở đó như: QPR, Leeds United, Birmingham… nhưng cũng khiến cho người hâm mộ Fulham mòn mỏi. Và thật may là họ đã kết thúc mùa giải vừa qua trong nhóm các đội được dự play-off lên Premier League.

    Họ chính là một trong hai đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu cùng ĐKVĐ Wolverhampton và không may xếp ở vị trí thứ 3 do hòa quá nhiều trận lãng xẹt (tới 13 trận hòa). Lối chơi Fulham đang áp dụng có hơi hướng của Liverpool của Klopp nhưng ở phiên bản thấp hơn. Hy vọng, Fulham sẽ tiếp tục trình diễn bộ mặt này ở mùa giải mới, rất nhiều người hâm mộ đang ở bên họ.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Quốc Tuấn | 14:40 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...