MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Cỗ máy vĩnh cửu Kante trở lại và bài học "Vật cực tất phản" cho Man City

    18:40 Chủ nhật 09/12/2018

    BongDa.com.vn Man City không ngờ chuỗi bất bại của họ lại bị chặn ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, trong một ngày mà N'Golo Kante thăng hoa, Pep Guardiola đã hiểu thế nào là "Vật cực tất phản".

    1. Kante cân cả đội hình Man City

    Eden Hazard đã từng nói: "Khi N'Golo Kante đạt được 100% phong độ, Chelsea gần như không thể thua". Quả thật, đêm qua là trận đấu hay nhất của Kante kể từ đầu mùa giải.

    Cỗ máy vĩnh cửu Kante trở lại và bài học

     Kante rực sáng khiến Man City ôm hận. 

    Như thường lệ, anh được HLV Maurizio Sarri cho phép được đá tự do, xung quanh Jorginho. Có điều, khi mà Jorginho chơi dưới sức, liên tục chuyền hỏng và không có tác động gì lớn đến hệ thống phòng ngự của Chelsea thì Kante đã "cân" luôn nhiệm vụ của đồng đội. 

    Anh xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Tranh chấp với Fernandinho. Leo biên cùng với Delph. Thậm chí, xộc thẳng vào trung lộ để tạo ra cơ hội dứt điểm cho Willian. Tóm lại, từ phòng ngự đến tấn công, Kante góp dấu giày và quan trọng nhất, anh là người mở tỉ số cho Chelsea từ một tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ. 

    Có lẽ, Pep Guardiola không ngờ Kante lại xuất thần đến thế khi đã bị đẩy xa khu vực phòng ngự. Nhưng với một Kante đỉnh cao, không điều gì là không thể. Pep hẳn đã quên câu nói vui của Claudio Ranieri về sự nhiệt tình của Kante:" Kante là cầu thủ duy nhất tôi biết có thể tạt bóng ở cánh trái, rồi tự mình chạy vào trong đánh đầu."

    Dĩ nhiên, câu đùa hóm hỉnh của Ranieri chỉ tô hồng thêm khả năng chơi bao sân của Kante. Nhưng, không thể phủ nhận, Pep đã quá xem thường "cục pin" vĩnh cửu này của Chelsea. 

    2. Man City và bài học "Vật cực tất phản" 

    Cỗ máy vĩnh cửu Kante trở lại và bài học

     Man City buộc phải tính toán nhiều cho kì chuyển nhượng mùa Đông. 

    "Vật cực tất phản" là quan niệm của phương Đông nói về việc không có gì là tuyệt đối. Thứ gì ngự trị trên đỉnh cao thì có ngày sẽ đi xuống. Ngược lại, không ai mãi mãi ở dưới đáy của sự thất vọng. 

    Man City đã trải qua 15 vòng đấu bất bại ở Premier League, trong đó có tới 13 chiến thắng trước khi đụng độ với Chelsea. Họ đúng nghĩa đang hủy diệt giải đấu với những chiến thắng đậm, thậm chí nhiều trận kết thúc bằng tỉ số của một set tennis. Tuy nhiên, đứng vững trên đỉnh cao bao lâu mới là vấn đề nan giải của Man City. 

    Đêm qua, Pep đã thử nghiệm để Sterling chơi như một trung phong cắm và cất Gabriel Jesus ở ngoài. Sterling không đá quá tệ, song anh không phát huy được tất cả những gì mạnh nhất của mình. 

    Nhiều CĐV Man City đã nhớ tới Sergio Aguero sau thất bại cay đắng này. Có lẽ, The Citizens lại phải bổ sung thêm lực lượng ở tháng Giêng. Họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng vì chấn thương. Và khi quá tự tin vào những quân bài mình đang sở hữu, Pep phải nhận lại những kết quả tiêu cực. 

    Những pha bóng hay của Kante: 

    Ngọa Long | 17:16 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...