Suốt 5 năm từ 2010 đến 2015, Old Trafford cũng từng có một Hạt đậu nhỏ - Chicharito - Javier Hernandez. Đó là một chàng tiền đạo đến từ đất nước Mexico xa xôi. Anh không cao, không to lớn như mẫu trung phong tại Châu Âu và cũng chẳng có kỹ thuật siêu đẳng như các ngôi sao Nam Mỹ. Nhưng anh nhanh, rất nhanh, nhất là trong các tình huống đánh hơi ghi bàn.
Trong chừng ấy thời gian tại Anh, Chicharito không thường xuyên được ra sân cho Man United nhưng với 37 bàn thắng sau 103 trận thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ,anh đã có được hiệu suất ghi bàn đáng nể không phải bất cứ tiền đạo nào cũng làm được. Chính điều đó mà các Mancucians rất yêu mến anh và coi anh như một siêu dự bị, một Inzaghi của nước Anh.
Nhưng sự ra đi của Sir Alex Ferguson đã khiến cho sự nghiệp của Chicharito tại Old Trafford cũng chấm dứt. Sau Real Madrid, anh phải sang Bayer Leverkusen để tìm lối ra cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, chính tại nơi đây, Chicharito đã hồi sinh mạnh mẽ. 17 bàn thắng tại Bundesliga sau mùa giải đầu tiên chơi cho CLB nước Đức khiến người ta lại thấy được một tay săn bàn siêu hạng.
Phong độ chói sáng của Chicharito khiến các CĐV Man United chạnh lòng nhất là khi đội bóng này trải qua hai mùa giải thất vọng với những chân sút lừng danh như Falcao, Di Maria hay… Rooney. Giá như nếu Man United không bán anh thì họ đã không chạy đôn chạy đáo tìm một chân sút đẳng cấp như vậy. Và khi những Ibrahimovic, Martial, Rashford,… tung đến 37 cú sút mà chẳng ghi bàn vào lưới Burnley và một thống kê gây sốc nữa cho thấy trong 3 trận hòa gần nhất tại Old Trafford, Man United chỉ có 2 bàn sau khi sút tới… 74 lần thì thật là thảm họa cho hàng công Quỷ đỏ.
Đáng nói là hiện tại Jose Mourinho đang sở hữu nhiều chân chuyền xuất sắc. Đó là những Mata, Herrera hay Pogba. Nhưng tiếc thay những cầu thủ như Rooney, Martial, và đặc biệt là Ibrahimovic chỉ biết bỏ phí cơ hội do đồng đội mình tạo ra. Ở trận đấu với Burnley và Arsenal, nếu các chân sút của Quỷ đỏ dứt điểm tốt thì chắc chắn rằng họ đã có trọn vẹn 6 điểm để không bị hụt hơi trên cuộc đua Ngoại hạng Anh.
Một lần nữa người ta lại nhớ đến Chicharito. Trên nước Đức, Hạt đậu nhỏ đã có bàn thắng thứ 5 tại Bundesliga. Với 5 bàn thắng, anh chỉ kém mỗi Ibra bên phía M.U mà thôi và tất nhiên hơn đứt những Rooney, Rashford, Martial. Trông thấy cảnh những chân sút này vất vả trước khung thành của Burnley và Arsenal, các Manucians có ước không rằng Chicharito ở đây? Không thừa nhận những ngôi sao này có kỹ thuật hơn hẳn cầu thủ người Mexico nhưng nếu xét về khả năng chạy chỗ và đánh hơi ghi bàn thì chẳng ai so được với Hạt đậu nhỏ Chicharito.
Từ nước Anh, nhiều nguồn tin cho hay Mourinho đang nhăm nhe nhắm đến Mesut Oezil hay Antoine Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng có lẽ điều mà Man United cần nhất lúc này không phải là một cầu thủ chuyền bóng giỏi như Oezil hay đa năng kiểu Griezmann mà là một người chớp thời cơ giỏi và có thể tận dụng những pha chọc khe hoàn hảo của Herrera, Mata và Pogba. Về mặt này, Chicharito đơn giản là …quá giỏi. Trong hoàn cảnh Ibra quá tải, Martial, Rashford khi hay khi dỡ còn Rooney chỉ còn là cái tên của quá khứ thì Chicharito là một hình mẫu đáng để đặt niềm tin. Nếu Man United từng mua lại Pogba thì tại sao không làm điều tương tự với Chicharito kia chứ?
Chicharito vẫn là hạt đậu nhỏ ngày nào với bản năng sát thủ không hề giảm. Đó là điều mà Man United đang thiếu. Chỉ cần có một tiền đạo săn bàn nhanh nhạy, M.U sẽ bước vào cuộc đua của những gã khổng lồ.