MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • CLB TPHCM bắt đầu hụt hơi: Áp lực của ngôi đầu bảng

    12:13 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng của HLV Chung Hae Soung đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, bao gồm cả ở V-League và cúp Quốc gia.

    Vào chiều ngày 7/7, CLB TP Hồ Chí Minh bước vào trận đấu lượt về gặp Viettel, đội bóng họ từng 2 lần đánh bại ở mùa giải năm nay (lượt đi V-League và vòng 16 đội cúp Quốc gia 2019). Tuy nhiên, thầy trò HLV Chung Hae Soung đã nhận một gáo nước lạnh khi thất bại 0-1 trên sân của đội bóng áo lính bằng bàn thắng duy nhất của Bruno Cantanhede. 

    Trận thua khiến CLB TPHCM đứng trước nguy cơ bị mất ngôi đầu bảng nếu trong trường hợp Hà Nội đánh bại CLB Hải Phòng trong chuyến làm khách ở sân Lạch Tray vào chiều nay (8/7). Đội bóng thành phố mang tên Bác đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng, bao gồm 3 trận đấu tại V-League và 2 ở cúp Quốc gia. 

    Lần cuối cùng CLB TPHCM được hưởng niềm vui chiến thắng đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng khi họ vượt qua Sông Lam Nghệ An 2-1 tại sân Thống Nhất vào ngày 25/5 tại vòng 11 V-League 2019. 

    CLB TPHCM bắt đầu hụt hơi: Áp lực của ngôi đầu bảng - Bóng Đá

    Thất bại trước Viettel khiến TPHCM đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng.

    Với nhiều người theo dõi V-League lâu năm, việc đội bóng của HLV Chung bị chững lại không gây nhiều bất ngờ. Mật độ thi đấu trong giai đoạn cuối tháng 6 đầu tháng 7 của CLB đang dẫn đầu V-League là rất dày, cộng thêm áp lực đến từ sự bám đuổi của CLB Hà Nội đã khiến TPHCM có dấu hiệu bị hụt hơi.

    Nếu đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vượt qua một Hải Phòng đang đứng vị trí thứ 12/14 sau giai đoạn lượt đi, V-League sẽ được trả lại về trật tự ban đầu khi Hà Nội sẽ vươn lên giành lấy ngôi đầu bảng. 

    CLB TPHCM bắt đầu hụt hơi: Áp lực của ngôi đầu bảng - Bóng Đá

    Đội bóng của HLV Chung Hae-soung (TPHCM - áo xám) bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi.

    Tuy nhiên, đặt trường hợp đó xảy ra, mọi chuyện chưa phải là thảm họa dành cho đội bóng của HLV Chung Hae Soung. Đây là lúc CLB TPHCM phải chứng minh cho khán giả thấy rõ thực lực của mình và sự nổi trội ở giai đoạn lượt đi không phải đến từ yếu tố may mắn. 

    Một điều quan trọng mà đội bóng thành phố mang tên Bác có thể hy vọng nằm ở việc đối thủ của họ còn phải bung sức ở đấu trường AFC Cup. Nếu vượt qua Becamex Bình Dương ở chung kết liên khu vực, CLB Hà Nội sẽ có 2 trận đối đầu với Altyn Asyr, một đại diện rất mạnh đến từ Trung Á tại vòng bán kết liên khu vực AFC Cup. 

    Vòng 15, CLB TP Hồ Chí Minh sẽ được trở về sân Thống Nhất sau hơn một tháng xa nhà làm khách để đón tiếp Becamex Bình Dương. Chắc chắn với người hâm mộ đội bóng này, 3 điểm là điều họ mong chờ nhất để chấm dứt chuỗi trận không thắng suốt gần một tháng qua. 

    Lê Dũng | 12:00 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...