MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • CLB Thanh Hóa gửi công văn, đòi không thi đấu V-League 2020

    06:08 Thứ năm 06/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hóa đã viết 1 công văn gửi VFF và VPF, nêu rõ nguyện vọng xin dừng tham gia phần còn lại của V-League 2020.

    Hôm qua (05/8), NHM Việt Nam dành sự chú ý đến công văn của Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ CLB Thanh Hóa gửi cho VPF và VFF. Trong đó, nội dung chính của công văn này là: "CLB bóng đá Thanh Hóa quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V-League 2020 do không biết thời điểm chính thức trở lại. Trong khi đó, tình hình hoạt động của đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì hoạt động."

    CLB Thanh Hóa gửi công văn, đòi không thi đấu V-League 2020 - Bóng Đá

    Bầu Đệ viết công văn xin không tham gia V-League 2020.

    Tuy nhiên, ngay sau đó, người đứng đầu đội bóng xứ Thanh lại có bước đi nước đôi khi khẳng định: "Trong trường hợp VPF và VFF có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các CLB V-League, trong đó có CLB Thanh Hóa để duy trì hoạt động cho đến khi V-League trở lại, CLB Thanh Hóa sẽ báo cho các cấp có thẩm quyền tiếp tục tham gia V-League 2020."

    Rõ ràng, mấu chốt vấn đề của đội chủ sân Thanh Hóa là tài chính. Có vẻ như họ thật sự muốn đá típ V-League nhưng lại sợ không đủ tiền để trả lương, duy trì đội bóng trong thời gian chờ giải trở lại. Tuy nhiên, đề xuất này của bầu Đệ nhiều khả năng sẽ khiến CLB Thanh Hóa đối mặt với việc bị gián xuống đá giải hạng Ba (theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp).

    Trong trường hợp Thanh Hóa bỏ giải, kết quả thi đấu của đội bóng này sẽ bị hủy bỏ và khi ấy, V-League đã xác định được đội xuống hạng.

    Đăng Huy | 05:38 06/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...