Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, Manchester City đã phải đối mặt với nỗi lo đến từ hàng phòng ngự. Sau khi bước lên ngôi vương mùa 2018/19, đội trưởng Vincent Kompany đã chính thức rời nước Anh để trở về Bỉ gia nhập đội bóng cũ Anderlecht.
Thậm chí, The Citizens còn phải chia tay thêm trung vệ Eliaquim Mangala. Thế nhưng, các nhà đương kim vô địch Premier League chẳng có thêm sự bổ sung nào. Ở kì chuyển nhượng mùa Hè, nửa xanh thành Manchester từng nhắm đến Harry Maguire.
Mặc dù vậy, đội chủ sân Etihad không thể đáp ứng mức giá tới 90 triệu bảng mà Leicester City đưa ra. Cuối cùng, Manchester United nhập cuộc để chiêu mộ tuyển thủ Anh. Chia sẻ về thương vụ này, các chuyên gia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
"Nếu Laporte chấn thương và nghỉ dài hạn, City sẽ phải hối hận vì cậu ta là trung vệ rất cừ. Tôi xem cậu ấy được 3 lần ở Tây Ban Nha, đó là cầu thủ tuyệt vời. Đây thực sự là một nỗi lo dành cho họ", huyền thoại Gary Neville đưa ra nhận định của mình.
"Maguire từng là một ý tưởng tốt. United đã làm rất tốt để sở hữu cậu ta, tôi rất ngạc nhiên khi City không cùng United giành Maguire. Có lẽ sau cùng họ rút lui vì vấn đề tiền nong hoặc một điều gì đó khác"", cựu hậu vệ Manchester United chốt lại.
Xem màn trình diễn của Laporte mùa giải 2018/19: