“Tsamina mina, eh eh. Waka waka, eh eh” là giai điệu quen thuộc của ca khúc Waka Waka. Những người hâm mộ bóng đá biết đến đây là bài hát chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi do Shakira thể hiện. Nhưng chỉ một số ít trong đó thực sự để ý Pique đã xuất hiện trong MV của bài hát này, cùng một số cầu thủ khác như Lionel Messi hay Dani Alves.
Chuyện tình của Pique với cô ca sĩ xinh đẹp “chớm nở” từ đây. Chẳng là trong quá trình quay MV cho bài hát, Pique và Shakira đã có cơ hội gặp gỡ nhau. “Lần đầu tiên tôi gặp Shakira ở Madrid khi chúng tôi quay video cho Waka Waka trước World Cup 2010, và tôi đã yêu cầu số của cô ấy,” trung vệ điển trai này tiết lộ.
Shakira đã đồng ý đưa cho “cậu bé” số của cô ấy chẳng một chút ngần ngại (Shakira hơn Pique 10 tuổi). Và Pique, kể từ khi có được số điện thoại của người đẹp đã ngày đêm trằn trọc tìm cách bắt chuyện với cô nàng. Cuối cùng, cơ hội cũng đã đến. “Cô ấy đến Nam Phi trước chúng tôi (đội tuyển Tây Ban Nha) vì cô ấy đã hát tại lễ khai mạc. Tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn hỏi xem tình hình thời tiết tại đó bởi chúng tôi sẽ đến trong vài ngày,” Pique cho hay.
“Lạy chúa tôi, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn điển hình nhất mà bạn từng hỏi và thường nhận được câu trả lời như ‘lạnh, hãy mang áo khoác!’ Nhưng không, cô ấy trả lời bằng một tin nhắn dài, ghi lại sự thay đổi nhiệt độ trong suốt cả ngày. Tôi cảm thấy điều này thật không bình thường tý nào. Đó là chi tiết mà tôi cho rằng cô ấy có cảm tình với tôi. Có thể nào không?” anh hóm hỉnh cho biết.
Vậy nên những chàng trai nào thường bắt chuyện với các bạn nữ bằng các câu hỏi về thời tiết, ẩm thực thì không nên cảm thấy xấu hổ làm gì. Đến Pique – người có chỉ số IQ 170 còn làm quen với gái bằng kiểu “hai lúa” đó kia mà.
Điều đáng sợ nhất là con người cứ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Pique chẳng thế cứ mãi “ảo mộng” cô ca sỹ Nam Mỹ xinh đẹp chỉ bằng một tin nhắn. Vì thế, anh thường xuyên liên lạc với Shakira xuyên suốt giải đấu (bằng tin nhắn). Tuy nhiên, Pique còn muốn nhiều hơn, anh muốn được gặp trực tiếp “người trong mộng” của mình, một điều rất khó thực hiện bởi tính chất quan trọng của World Cup và danh tiếng của Shakira nếu bị báo giới bắt gặp.
Cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng để hai người có thể gặp nhau tại Nam Phi chính là vào ngày kết thúc giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Shakira sẽ là người biểu diễn trong buổi lễ bế mạc. Còn đối với Pique, anh và các đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha buộc phải có mặt trong trận chung kết tranh chiếc cúp vàng World Cup, trận đấu mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước được góp mặt. “Tôi đã nói với cô ấy rằng nếu như tôi vào đến trận chung kết để xem cô ấy biểu diễn thì cô ấy cũng phải làm điều tương tự.”
Trong đêm bế mạc, Shakira thiêu đốt người hâm mộ bóng đá trên thế giới bằng phần biểu diễn cuồng nhiệt ca khúc Waka Waka. Trái tim của Gerard Pique càng thêm loạn nhịp khi chứng kiến màn trình diễn của nữ ca sỹ Colombia, tiếp thêm động lực để anh bước vào trận thư hùng với đội tuyển Hà Lan. Và như chúng ta đã biết, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại “Cơn lốc màu da cam” để bước lên ngôi vô địch. Còn Pique, anh khép lại giải đấu để đời của mình bằng chiếc cúp vàng danh giá.
“Chúng tôi đã gặp nhau sau trận chung kết, đó là lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Và tôi tưởng tượng cuộc hội ngộ đã diễn ra khá tốt,” Pique cho biết. Chuyện tình giữa chàng trung vệ điển trai này và cô ca sỹ bắt đầu từ đây.
Còn tiếp…
Top 5 điều thú vị về Waka Waka | World Cup 2010