Chuyện thật như đùa: World Cup cần hoãn vì chấn thương của "Lord" Bendtner
07:39 Thứ năm 31/05/2018
BongDa.com.vn Đó là mong ước của người dân Đan Mạch khi đã có hàng ngàn người kí vào lá đơn hài hước này.

Tiền đạo người Đan Mạch, Nicklas Bendtner đã rơi nước mắt vào thứ 7 tuần trước khi anh buộc phải rời sân trong trận thua của Rosenborg trước Brann Bergen với tỉ số 1-2 vào hôm 28/05. Điều này có nghĩa rằng, nhiều khả năng cựu tiền đạo của Arsenal sẽ không kịp tham dự giải đấu lớn nhất cuộc đời anh tại Nga vào tháng tới.

 - Bóng Đá

 Nicklas Bendtner có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018 tại Nga.

Tuy nhiên, tổ chức Soccer Memes đã đưa ra một kiến nghị rất hài hước, đó là họ kêu gọi trì hoãn vòng Chung kết World Cup 2018 chi để... chờ "Lord" Bendtner bình phục chấn thương mà tiền đạo này gặp phải trước đó. Đã có hơn 6.000 người đồng ý kí tên vào tờ đơn này.

Đây có lẽ là những sự khôi hài của những người Đan Mạch về quá khứ, khi họ nghe chính Bendtner mô tả mình là "một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới". Những người này cũng nhấn mạnh rằng họ không muốn giải đấu bị huỷ bỏ, và chỉ muốn nó được diễn ra khi "Lord" Bendtner có mặt và anh ta sẽ cho những Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo biết được giá trị thật của mình.

 - Bóng Đá

 Không quá tài năng nhưng Bendtner rất biết gây chú ý với công chúng.

Những người đưa ra tờ kiến nghị này cũng lưu ý rằng cựu siêu sao của Manchester United, Zlatan Ibrahimovic đã xác nhận rằng anh sẽ vẫn tới nước Nga. Tuyên bố của Memes cho biết: "Đầu tuần này, tiền đạo Nicklas Bendtner của Rosenborg đã bị chấn thương và anh ta đã rơi nước mắt trong trận đấu với Brann".

"Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic đã từng nói World Cup không phải là World Cup mà không có Zlatan, điều này rõ ràng là c** ngựa bởi vì World Cup vẫn tổ chức mà chẳng cần đến anh ta."

"Nhưng một World Cup mà không có Nicklas "Lord" Bendtner là hết sức báng bổ. Chúng tôi biết đây là điều hợp lý vì chấn thương là điều phổ biến trong bóng đá và Bendtner cũng chỉ là con người."

"Vì vậy, những gì chúng tôi đề xuất không phải việc hủy World Cup nhưng hãy trì hoãn nó cho đến khi Nicklas Bendtner có thể góp mặt", những người này nói tiếp.

"Chúng tôi cũng đang lên ý tưởng cho việc thực thi một quy tắc mà tất cả các cầu thủ tại World Cup đều buộc phải chơi bóng bằng một chân (kể cả không chấn thương) để cho phép 'Lord' cạnh tranh sòng phẳng." Họ kết luận.

Quả thực, việc Nicklas Bendtner được "tồn sùng" như một vị thần âu cũng là điều dễ hiểu với "cư dân mạng". Trong quá khứ, tiền đạo này đã từng là một đề tài muôn thuở cho những người thích sự hài hước, trong đó có cả những người trẻ tuổi ở Việt Nam.

"Ngài không ghi bàn, là bóng tự đi vào lưới" hay "Khi ngài nhìn như nhảy lên, không phải vì ngài nhảy mà là ngài đã đạp cả trái đất xuống"... là hai trong số rất rất nhiều những bình luận "cố tình" tâng bốc anh chàng này.

Vũ Quang Toản | 06:40 31/05/2018