MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Chuyện ở AS Roma: Monchi sai 1, James Pallotta sai 10

    13:24 Thứ bảy 09/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Monchi đã nối gót Eusebio Di Francesco, bị James Pallotta đá văng khỏi AS Roma. Tuy nhiên, điều này chỉ càng cho thấy rằng ông chủ người Mỹ mới là người xứng đáng phải rời Olympico.

    Chuyện gì đang xảy ra tại AS Roma trong 24 giờ qua? Eusebio Di Francesco ngay sau khi trở về Italia từ Bồ Đào Nha đã phải nhận trát sa thải. Toàn bộ ekip huấn luyện của vị thuyền trưởng 50 tuổi cũng phải rời đi, trừ Maurizio Fanchini. Riccardo Del Vescovo, bác sĩ trưởng của trung tâm y tế Villa Stuart, cũng không thể giữ chiếc ghế của mình. Ông đã gắn bó với Giallorossi từ năm 2012, khi James Pallotta mới bắt đầu đi những bước đầu tiên trên cương vị Chủ tịch của đội bóng áo bã trầu.

     - Bóng Đá

    Hình ảnh thân thương này sẽ không còn xuất hiện tại AS Roma nữa.

    Vào cuối ngày, đến lượt Giám đốc thể thao Monchi chia tay Olympico, theo 1 thông báo được đưa ra là “cả 2 bên đã đạt được đồng thuận để chấm dứt sớm mối quan hệ”. Cùng thời điểm ấy, Claudio Ranieri đến Trigoria kiểm tra sức khỏe. Sau đó vài giờ, “Gã thợ hàn” đã ngồi vào ghế nóng của Eusebio Di Francesco bỏ lại.

    Rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, những người được coi là phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại của AS Roma đều đã phải ra đi. Tuy nhiên, nếu như Riccardo Del Vescovo, Eusebio Di Francesco và các cộng sự của ông xứng đáng được các Romanista cảm thông thì Monchi lại phải hứng chịu những lời lẽ miệt thị nặng nề nhất từ chính những Tifosi của mình. Nhóm Roma Ultras gọi ông là “kẻ hủy diệt đội bóng”.

    Không phải đến bây giờ, khi AS Roma bị hất văng khỏi UEFA Champions League, Monchi mới bị chỉ trích. Ông đã trở thành "cái gai" trong mắt các Romanista kể từ cuối mùa giải trước, khi Radja Nainggolan, 1 chiến binh tại thành phố vĩnh hằng bị bán sang Inter Milan với giá rẻ mạt cộng với Davide Santon và Nicolo Zaniolo.

    Người đầu tiên là "món hàng thải" tại Giuseppe Meazza, còn người thứ 2 chỉ là 1 cầu thủ trẻ còn chưa ra sân ở Serie A lần nào. Tiếp đến, “bùa hộ mệnh” Alisson Becker cũng ra đi và Kevin Strootman phải chuyển sang Marseille trong 1 cuộc chia tay đầy đau đớn, với nơi anh đã coi như nhà của mình. Tương lai của những Edin Dzeko, Kostas Manolas cũng trở nên bất định. Hàng loạt công thần, những người được các Romanista hết mực yêu mến cứ lần lượt ra đi dù chẳng ai muốn, người ở lại thì tâm trạng đầy hoang mang, lo sợ.

     - Bóng Đá

    Monchi đã sai khi đẩy những "chiến binh" AS Roma ra khỏi thành phố vĩnh hằng.

    Ở chiều ngược lại, đa phần những bản hợp đồng ông đưa về Olympico đều là thảm họa. Ante Coric mới chỉ 2 lần được ra sân. Javier Pastore chứng minh được rằng vì sao anh bị PSG đẩy đi không thương tiếc dẫu từng là "công thần thuở lập quốc" của đội bóng này. Justin Kluivert sau 25 lần ra sân cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Steven N’Zonzi, nhà vô địch thế giới, được kì vọng rất nhiều nhưng lại hay mắc sai lầm ngớ ngẩn.

    Chỉ có Nicolo Zaniolo là để lại bất ngờ lớn, với sự chói sáng mà không ai từng nghĩ đến. Bryan Cristante sau khởi đầu chuệch choạc cũng đã dần bắt nhịp được với lối chơi của đội bóng mới. Tuy nhiên, không 1 ai trong số họ có tính cách mạnh mẽ như Radja Nainggolan hay Kevin Strootman, chứ chưa nói đến đội trưởng Daniele De Rossi. Vậy nên, từ hình hài của 1 "chiến binh" trong mùa giải trước, Giallorossi bỗng dưng "yếu mềm" chỉ sau 1 năm, đến ngay cả đội bét bảng Chievo Verona, hay "kẻ nhược tiểu" SPAL cũng dễ dàng có điểm tại Olympico huyền thoại.

    Cách đây 3 năm, khi nghe tin Monchi sắp rời Sevilla, nhiều Romanista đã từng gọi ông là “thầy phù thủy”, mong chờ ông đến Olympico từ ngày này qua ngày khác. Điều gì ở Monchi khiến tất cả mọi người chờ đợi như vậy? Vâng, ông nổi tiếng nhờ khả năng phát hiện ra những "viên ngọc thô", những cái tên chưa có gì nổi bật trong sự nghiệp hoặc không có chỗ đứng ở CLB chủ quản, rồi mua về và trao cho họ cơ hội tỏa sáng. Cuối cùng, khi nhận được lời đề nghị hấp dẫn, ông sẽ tìm cách bán họ đi với giá cao nhất có thể.

    Bây giờ, ông vẫn đang làm theo cách ấy. Zaniolo, Coric, Kluivert…đều là những "viên ngọc thô" cần được mài giũa để tỏa sáng trong tương lai. Nhưng tương lai là đến bao giờ? Xin lỗi ông, người AS Roma không chờ được. Cái sai thứ 2 của ông là vội vã đẩy đi những công thần, những người luôn được yêu quý tại Olympico tại nơi được coi là xứ sở của tình yêu lãng mạn, được mệnh danh là “thành phố vĩnh hằng”.

     - Bóng Đá

    James Pallotta - Monchi: Mối lương duyên sai lầm.

    Monchi đã sai, nhưng tại AS Roma, còn 1 người khác đã sai nhiều hơn ông gấp 10 lần. Đó là chủ tịch James Pallotta. Ông chủ người Mỹ đã quyết tâm đưa Monchi vào ghế Giám đốc thể thao, mong muốn “thầy phù thủy” này có thể làm những điều như tại Sevilla.

    Thế nhưng, Pallotta đã quên mất rằng, ở đời làm gì có khi nào 3 yếu tố “ngon, bổ, rẻ” đi cùng với nhau. Juventus từng chiêu mộ rất nhiều ngôi sao dưới dạng chuyển nhượng tự do, nhưng cũng phải trả cho họ mức lương cao ngất ngưởng. Paul Pogba chỉ chịu ra đi khi nhận được mức thù lao cao gấp 10 lần anh nhận được tại Old Trafford. Aaron Ramsey cũng chỉ đến Allianz Stadium vì Juventus chấp nhận trả mức lương 400.000 bảng/tuần.

    Ngoài ra, đó còn là giá trị thương hiệu, là sức hút từ các ngôi sao lớn, là khả năng gặt hái vinh quang…Nếu vẫn còn hi vọng vào việc “ngon, bổ, rẻ” đứng cạnh nhau, hãy nhìn lại AC Milan trong những năm cuối của chủ tịch Silvio Berlusconi xem kết quả như thế nào. Việc James Pallotta sa thải Monchi cũng đồng nghĩa rằng ông đã chấp nhận giấc mơ của mình chỉ là mơ hão.

    Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cái sai thứ 2 của chủ tịch AS Roma là ở sự thiếu kiên nhẫn. Trong cơn nóng giận nhất thời, ông đã kí quyết định sa thải Eusebio Di Francesco mà quên mất rằng vị chiến lược gia 50 tuổi này đang làm tốt công việc của mình như thế nào. Ở vòng đấu thứ 17, AS Roma thất bại trước Juventus và tụt xuống vị trí thứ 10, nhiều người đã cho rằng hi vọng dự UEFA Champions League với Giallorossi thế là hết.

    Tuy nhiên, từ bùn đen, đội bóng áo bã trầu đã trỗi dậy với chuỗi 8 trận bất bại, vượt qua hàng loạt cái tên khó chịu như Torino, Sassuolo, Parma, phục thù thành công Bologna để tiến thẳng lên vị trí thứ 5, chỉ kém AC Milan xếp trên đúng 1 điểm.

    Trận thua trước Lazio như 1 "cái tát" vào niềm kiêu hãnh của các Romanista, nhưng họ cũng chỉ kém Inter Milan đúng 3 điểm, và lịch thi đấu tiếp theo vẫn rất dễ chịu khi chỉ phải gặp Empoli, SPAL cùng 1 Napoli đã không còn nhiều động lực tại Serie A. Thất bại 1-7 trước Fiorentina và 1-3 trước Porto là thảm họa nhưng suy cho cùng, họ sẽ có thể dồn sức nhiều hơn cho cuộc chiến giành vé dự UEFA Champions League. Tài năng của Eusebio Di Francesco không đủ sức làm việc đó? Hãy nhìn lại cách đây 1 năm, ông đã làm nên những chiến tích kì vĩ như thế nào.

     - Bóng Đá

     Đưa Claudio Ranieri về cũng chỉ là tính toán nhất thời của James Pallotta.

    Còn với Monchi? Cũng đừng quên rằng để gây dựng được đế chế Sevilla, ông cũng phải mất 6 năm mới có thể giành danh hiệu vô địch UEFA Cup lần đầu tiên, 1 quãng thời gian quá dài.

    Để xoa dịu sự tức giận của các Romanista, James Pallotta đã sa thải Monchi. Để đem đến chút niềm tin cho phần còn lại của mùa giải, ông đã đưa Claudio Ranieri trở lại băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, điều ấy chỉ cho thấy ông nên là 1 Romanista nếu cảm thấy yêu đội bóng thực sự, còn ở vị trí chủ tịch thì ông không xứng đáng.

    Faro | 13:00 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...