MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Chuyển nhượng Real 18/07: Vấn đề Morata, vấn đề của Zidane và vấn đề của Perez

    18:45 Thứ ba 18/07/2017

    BongDa.com.vn Alvaro Morata đã trở thành một bài toán khó cho cả HLV Zinedine Zidane và chủ tịch Florentino Perez. Chân sút này muốn ra đi, nhưng không có đội bóng nào sẵn sàng trả số tiền mà Real yêu cầu. Manchester United và Chelsea coi như đã bỏ cuộc, trong khi AC Milan vẫn đang cố gắng đàm phán mức giá.

    Zidane vẫn muốn giữ Morata lại để đảm bảo lực lượng ở hàng công cho mùa giải sau. Tuy nhiên, anh không muốn tiếp tục phải dự bị, thậm chí là không muốn bị xoay tua, điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra dưới quyền HLV người Pháp. Tiền đạo này vẫn không lên tiếng, chăm chỉ tập luyện, nhưng tâm trí anh đã không còn ở Bernabeu nữa.

     - Bóng Đá

     Morata chỉ muốn ra đi. Ảnh: Sport.

    Man Utd là đội bóng theo đuổi tích cực nhất, nhưng đã phải chào thua mức giá 80 triệu euro mà chủ tịch Florentino Perez đưa ra. Chelsea cũng đã tìm mục tiêu khác cho vị trí tiền đạo. Giờ đây, Morata được Milan để ý đến. Đội bóng nước Ý có thể trả anh mức lương 10 triệu euro theo yêu cầu. Tuy nhiên, con số 80 triệu kia có vẻ là quá cao.

    Mặc dù được đầu tư khá mạnh tay từ những ông chủ mới, nhưng việc chi ra 80 triệu euro cho một ngôi sao vẫn là điều quá xa xỉ với đại diện của Serie A. Milan đã gửi 2 lời đề nghị lần lượt là 40 và 50 triệu. Điều này khiến cho sự việc trở nên oái ăm với Real. Họ đã từng kiên quyết không bán Morata với giá 75 triệu Man Utd đưa ra. Giờ đây Perez khó có thể cắn răng chấp nhập bán cầu thủ với mức giá chỉ 2/3. Sau đó, đã có thông tin nói rằng Milan đã gửi tiếp lời đề nghị 70 triệu, nhưng thông tin này vẫn chưa được chứng thực.

    Massimiliano Mirabelli, giám đốc thể thao của AC Milan cũng lên tiếng xác nhận đội bóng của ông muốn chiêu mộ Morata. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng khẳng định rằng mọi chuyện chỉ có thể nằm trong điều kiện mà ông đưa ra.

    "Chúng tôi đã theo dõi Morata kể từ đầu kỳ chuyển nhượng," Mirabelli nói trong buổi phỏng vấn. "Cậu ấy đã nói với chúng tôi về tình trạng của mình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề phức tạp từ sau trận chung kết Champions League, và có nhiều CLB khác cũng theo đuổi. Đó là lý do chúng tôi dừng việc đàm phán. Giờ đây, thương lượng có thể được nối lại, nhưng phải nằm trong điều kiện chúng tôi đưa ra."

    Với những phát biểu cứng rắn nói trên, rõ ràng là Milan sẽ không để Real mặc nhiên ra giá cho thương vụ này. Họ còn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng là Andrea Bellti từ Torino. Chân sút này đã ghi được 26 bàn thắng ở mùa trước.

     - Bóng Đá

     Real chấp nhận 'bán lỗ' Morata. Ảnh: Marca.

    Và hình như Los Blanco cũng đã chấp nhận lùi bước phần nào trong trường hợp này. Tờ Marca ngày hôm nay hé lộ thêm thông tin rằng Real đang mong muốn thu về 100 triệu euro cho cặp đôi Danilo và Morata. Trong đó hậu vệ người Brazil được định giá cỡ 30 triệu. Và như vậy, Real có thể đồng ý bán chân sút người Tây Ban Nha với giá 70 triệu, tức là vẫn thấp hơn so với lời đề nghị của Man Utd.

    Vẫn chưa biết Milan sẽ phản ứng thế nào trước sự nhượng bộ của Real.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 18:40 18/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...