MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Chuyển nhượng ở Chelsea: Phong độ ngày xưa nay còn đâu

    20:13 Thứ bảy 23/07/2016 | 16| 6

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng vẫn sôi động từng ngày, nhưng NHM đang cảm thấy thiếu đi hình ảnh Chelsea tung hoành ngang dọc như những mùa giải trước.

    Họ đã từng là CLB kích hoạt hàng loạt bom tấn chuyển nhượng một cách táo bạo, thổi tung những đối thủ khác ra khỏi cuộc chiến kim tiền bởi sự hậu thuẫn của tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Nhưng có lẽ thời thế đã thay đổi.

    Chelsea-v-Leicester-City-

    Abramovich cùng Chelsea đang hoạt động khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Internet.

    Giờ đây, Chelsea đang cố gắng theo kịp sức mạnh tài chính của những đại gia hàng đầu Ngoại hạng Anh, nơi có khả năng chi tiêu mạnh mẽ nhất châu Âu trong mỗi kỳ chuyển nhượng. Sự xuất hiện của nhiều tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới hội tụ tại Anh đã khiến những đối thủ của Chelsea ngày càng mạnh lên về tài chính. Không những vậy, các đối thủ quen thuộc của The Blues cũng thay đổi chóng mặt, đến mức dẫn trước Chelsea mà họ không hề hay biết.

    Đã đến lúc Chelsea cảm thấy lo lắng khi từng mục tiêu mà họ nhắm đến lần lượt khoác áo đối thủ. Việc chiêu mộ được những tài năng bậc nhất châu Âu cũng như trên thế giới không chắc chắn đội bóng sẽ đánh đâu thắng đó, nhưng ít nhất cũng làm họ mạnh lên rất nhiều, điều mà Chelsea giờ đây đang mong muốn mà chưa làm được.

    Thật ra BLĐ của The Blues đã nhận ra sự thật đáng sợ này từ lâu, tuần trước, một cuộc họp khẩn cấp giữa 4 thành viên quan trọng nhất trong bộ sậu Chelsea đã được tổ chức. Đó là chủ tịch Roman Abramovich, giám đốc Marina Granovskaia, HLV Antonio Conte và giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo.

    Sheikh Mansour bin Zayed

    Các đội bóng ở Anh giờ đây được sở hữu bởi rất nhiều tỷ phú. Ảnh: Internet.

    Lật lại quá khứ khi Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2003, thời điểm Chelsea muốn mua gì là được ngay lập tức. Không ai có thể cạnh tranh nổi với Chelsea trong những năm đầu tiên tỷ phú người Nga cập bến Ngoại hạng Anh, tất cả đều bất ngờ với cuộc cách mạng nhân sự cùng sức mua khủng khiếp không tưởng. Trong 4 năm đầu tiên, Chelsea đã vung 350 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng.

    Vài năm tiếp theo, Chelsea hoạt động chậm lại đôi chút trước khi Abramovich một lần nữa rải tiền cho chuyển nhượng vào mùa giải 2010/11. Khi đó, ông nhận thấy sự đầu tư có phần giảm sút đã khiến số lượng danh hiệu mà Chelsea giành được cũng giảm theo.

    Với khả năng tiêu tiền vô hạn của mình, Chelsea tiếp tục phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của nước Anh khi mua Fernando Torres với giá 50 triệu bảng. Chưa hết, Ramires và David Luiz cũng cập bến sau khi Chelsea tung thêm 40 triệu bảng nữa. 150 triệu bảng được rót thêm trong hai mùa giải sau đó để mang về Juan Mata, Romelu Lukaku, Gary Cahill và Eden Hazard, vượt mặt các đối thủ mạnh nhất để chứng tỏ Chelsea đang mạnh hơn bao giờ hết.

    RZ-Pellets-v-Chelsea

    Bài toán khó đặt ra cho Conte trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Internet.

    3 mùa giải gần nhất, Chelsea tiêu thêm 100 triệu bảng mỗi mùa nhưng đa phần là những cầu thủ trẻ thay vì các ngôi sao lớn đã khẳng định tên tuổi. Những canh bạc mang tên cầu thủ trẻ mà Chelsea đã thực hiện có thể kể đến như Papy Djilibodji, Baba Rahman, Matt Miazga và Michael Hector.

    Ở môi trường khắc nghiệt không chỉ trên sân cỏ như Ngoại hạng Anh, khi một CLB chùn chân, lập tức những đối thủ khác sẽ vượt mặt. Manchester City là cái tên đầu tiên đe dọa Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Năm 2008, tỷ phú Sheikh Mansour đã mua lại CLB và bắt đầu biến đội bóng thành đại gia mới của nước Anh. Tài sản kếch xù của Mansour thậm chí còn vượt hơn Abramovich rất nhiều, khoảng 20 tỷ bảng Anh.

    Hiện tại, gần một nửa số CLB tại Ngoại hạng Anh đang được sở hữu bởi những tỷ phú. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng vung tiền vào thị trường chuyển nhượng để mang về những cầu thủ tốt nhất, sự cạnh tranh vì thế cũng gay gắt hơn.

    Bên ngoài biên giới của xứ sở sương mù, Paris Saint-Germain đang mạnh lên từng ngày, thậm chí họ đã đánh bại Chelsea ngay tại Champions League bởi đội hình được bổ sung rất nhiều ngôi sao chất lượng. Trong khi đó, Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich vẫn luôn mạnh mẽ khi tài chính luôn được đảm bảo.

    Trong khi các đối thủ lớn đang ráo riết hoàn thiện đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng, Chelsea vẫn loay hoay tìm lại hình ảnh đáng sợ của mình trong cuộc chiến kim tiền. Muốn thành công sớm đến, Conte và Chelsea phải thay đổi ngay từ bây giờ với sự giúp sức tận tình của Abramovich. Họ không thể mãi đứng lại nhìn những đối thủ ngày càng bỏ xa trong cuộc đua đã đôi lần Chelsea làm chủ ở quá khứ.

    Tịnh Tư - Thể Thao Việt Nam | 19:20 23/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...