Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt trang tin uy tín như BBC hay Sky Sports đều đồng loạt hé lộ, Man United đang khởi động lại thương vụ Gareth Bale. Tham vọng của Quỷ đỏ là rất lớn ở mùa giải tới và Bale sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho.
Vừa qua, chính HLV Zinedine Zidane cũng úp mở về khả năng BBC có thể bị xóa bỏ: "Tôi mong BBC sẽ ở lại, và bất cứ cầu thủ nào ở đây cũng vậy. Tuy nhiên cho tới ngày 31/08, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Được biết, Real đã gửi lời đề nghị trị giá 180 triệu euro đến AS Monaco và sẵn sàng trao cho Mbappe hợp đồng có thời hạn 6 năm kèm mức lương lên tới 7 triệu euro/mùa. Nếu Mbappe xuất hiện tại Bernabeu, nguy cơ bộ ba BBC bị xáo trộn là khá lớn.
Trong trường hợp này, khả năng ra đi của Bale là lớn nhất. Mùa giải vừa qua, việc liên tục dính chấn thương cộng với phong độ sa sút khiến Bale gần như nằm ngoài mọi trận đấu quan trọng của Real Madrid. Trong khoảng thời gian đó, Isco đã chơi tuyệt hay.
Ở một diễn biến khác, tờ Daily Mail khẳng định, Arsenal đang lên kế hoạch thải loại hàng loạt cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Theo đó, Mathieu Debuchy, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Jack Wilshere và Calum Chambers là những cái tên mà HLV Arsene Wenger cho biết được phép ra đi.
Về tương lai của Alexis Sanchez, 'Giáo sư' tuyên bố, chân sút người Chile sẽ trở lại tập luyện với các đồng đội tại Arsenal vào Chủ nhật tuần này (30/07). Quan điểm của Arsenal là khá rõ ràng, không bán Sanchez với bất cứ giá nào.
Liên quan tới Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge đang nỗ lực hỏi mua 2 tuyển thủ Anh Ross Barkley của Everton và Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal. Dự tính, The Blues sẽ chi khoảng 50 triệu bảng để sở hữu sự phục vụ của Barkley và Chamberlain.
Hiện tại, Barkley đã từ chối ký hợp đồng với Everton và muốn ra đi để tìm kiếm thử thách lớn hơn trong sự nghiệp. Trong khi đó, tương lai của Chamberlain đang khá bất ổn tại sân Emirates dù chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn hợp đồng.
Video thời Gareth Bale làm mưa, làm gió tại Premier League: