MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Chuyện Man Utd: Lukaku "gieo sầu" cho 1 người, làm 2 người khác phải đau đớn

    12:54 Thứ năm 28/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nhìn Romelu Lukaku tỏa sáng, hiển nhiên các cổ động viên đều vui mừng. Thế nhưng, không phải ai cũng vui cho nổi.

    Vậy là Manchester United đã hạ sát Crystal Palace ngay tại thánh địa Selhurst Park. Một kết quả nằm trong dự đoán của nhiều người, nhất là khi mà ngay trước trận đấu, chính huấn luyện viên Roy Hodgson ở màn phát biểu trước trận còn tỏ ra e dè, sợ sệt. Thế nhưng, điều khiến mọi người phải bất ngờ, đó là sự thăng hoa đến khó tin đến từ Romelu Lukaku - cái tên mà trước đó bị chẳng ít các Manucian chế giễu, coi thường.

    Hai bàn thắng trận này, đặc biệt là pha cứa lòng điệu nghệ bằng chân không thuận khiến Guaita phải đứng chôn chân với ánh mắt tuyệt vọng giúp Quỷ đỏ mở tỉ số ở phút 33, chủ nhân của hai "key-pass" - đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm - cho hai tình huống ngon ăn nhất trước Liverpool, quả thực Lukaku đang khiến người ta phải nhìn mình bằng một con mắt khác. 

    Chuyện Man Utd: Lukaku

    Lukaku đang quá thăng hoa.

    Với các Manucian, sau bài học đừng bao giờ coi thường người khác, hiển nhiên là sự sung sướng đến tột độ. Còn gì tuyệt vời hơn khi "bom xịt" 75 triệu bảng sau 2 mùa tàng hình bỗng chốc trở nên "bá đạo" như vậy. Tất nhiên, chúng ta vẫn cần thời gian để xem xem liệu sự bùng nổ này có kéo dài hay không, hay chỉ là phút lóe sáng rồi sau đó tắt lịm. Nhưng nếu trường hợp một xảy ra, Lukaku sẽ "gieo sầu" cho 1 người và làm 2 người khác phải đau đớn.

    Người đau đầu là ai, đương nhiên là Ole Gunnar Solskjaer. Trước đây, chính ông thầy người Na Uy từng thừa nhận rằng rất khó để chọn ra những cái tên sẽ được đá chính trong mỗi trận đấu, đơn giản vì với ông, ở Nhà hát có nhiều ngôi sao xuất sắc quá. Và sắp tới, việc lựa chọn giữa Lukaku đang có phong độ cao hay Marcus Rashford vốn đã rất ấn tượng kể từ sau trận gặp Cardiff hẳn sẽ khiến cho Solskjaer phải đắn đo rất nhiều. Hoặc nếu chọn cả hai, vậy ai đá trung phong, ai đá cánh cũng sẽ là một nan đề khó giải.

    Chuyện Man Utd: Lukaku

    Sanchez và cả Icardi nữa, có lẽ đều sẽ lo lắng vì sự trỗi dậy của tiền đạo người Bỉ.

    Thế còn hai người phải đau đớn? Thực ra, đau đớn chỉ là từ dùng để cường điệu hóa, nhưng chắc chắn sẽ có hai cái tên cảm thấy không vui. Đó là Alexis Sanchez và Mauro Icardi. Với chân sút người Chi-lê, áp lực hướng vào anh sắp tới sẽ là cực kỳ lớn khi mà Lukaku - người trước đó với Sanchez được xem như đôi bạn cùng lùi - nay đã sải bước mạnh mẽ về phía trước. 

    Còn Icardi, rõ ràng Lukaku mà thăng hoa, tất cánh cửa để Icardi bước vào Nhà hát sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều. Đừng lầm tưởng rằng Man Utd đang là người "lụy" Icardi, bởi xét theo tình hình thực tế, ngôi sao người Argentina chẳng còn bến đỗ nào khả dĩ hơn United nếu rời Inter cả. Juventus thì chắc chắn Nerazzurri sẽ không để anh tới. Real Madrid đã rút khỏi cuộc chơi, Chelsea ngày nào còn Sarri và Higuain, ngày ấy tây London vẫn chưa phải "điểm đến trong mơ".

    Tuy nhiên cuối cùng, cho dù ai chột dạ, ai đau đầu cũng được, miễn là Lukaku thăng hoa, Man Utd được lợi. Vậy là ổn!

    Anh Tú | 11:00 28/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...