Vì đâu nên nỗi?
Ngay mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, Jose Mourinho lập tức mang đến thành công cho Quỷ đỏ với chức vô địch Europa League và danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh. Thế nhưng, nỗi lo mang tên "tiền đạo" đã hiện ra ngay trước mắt chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Wayne Rooney lên tiếng sẽ ra đi tìm bến đỗ mới, và M.U cũng chẳng thể dựa dẫm mãi vào một "ông già" Zlatan Ibrahimovic khi đó đã 35 tuổi.
75 triệu bảng, Manchester United nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Romelu Lukaku từ Everton trong mùa Hè 2017. Quyết định này của ban lãnh đạo Quỷ đỏ là vô cùng táo bạo nhưng không phải không có cơ sở. Ở mùa giải trước đó, tiền đạo 25 tuổi đã ghi tới 25 bàn chỉ sau 37 trận tại Premier League, thành tích cực kì ấn tượng khi anh chỉ chơi cho một CLB hạng khá.
Thực tế cho thấy, ngôi sao sinh năm 1993 vẫn có thành tích tương đối ổn định khi ghi 16 bàn ở mùa đầu tiên trong màu áo M.U. Thế nhưng, đây vẫn là con số quá ít đối với cầu thủ trị giá 75 triệu bảng và dĩ nhiên các CĐV United không thể hài lòng. Thậm chí, mọi chuyện bắt đầu tệ hại hơn khi Romelu Lukaku trở về từ World Cup 2018.
Cựu tiền đạo Anderlecht trở nên nặng nề một cách khó tin chỉ vì... chăm chỉ tập thể hình. Điều này dẫn đến những pha xử lý của anh bắt đầu chậm chạp và tốc độ cũng không còn như xưa. Từ vị thế của một "sát thủ" khiến mọi hàng thủ phải e ngại, số 9 của M.U bỗng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội bởi những tình huống vụng về và không kém phần hài hước.
Đã đến lúc buông tha cho nhau
Thành tích ghi bàn của Romelu Lukaku đã giảm dần theo từng mùa. Tính đến nay, tiền đạo của Manchester United mới chỉ có được 12 bàn thắng tại Premier League. Anh là số ít những cầu thủ không hề có tiến bộ dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer. Thậm chí, chiến lược gia người Na Uy cũng tỏ ra bất lực với cậu học trò.
Không thể tỏa sáng ở vị trí trung phong, Romelu Lukaku đã bị kéo ra cánh để nhường đất diễn cho Marcus Rashford. Thế nhưng khi cả hai đều không hiệu quả, người không nằm trong kế hoạch của "Solsa" sẽ bị đẩy đi. Trong phát biểu mới nhất của mình, chính cầu thủ người Bỉ cũng lên tiếng mình không chắc chắn về tương lai.
Với chấn thương gân kheo vừa gặp phải, anh cũng đứng trước nguy cơ bỏ lỡ hai trận đấu gặp Huddersfield Town và Cardiff City. Cuộc đối đầu với Chelsea vừa qua có lẽ là lần cuối người ta thấy Lukaku khoác áo Quỷ đỏ. Khi sự thất vọng đã đủ đầy, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nói lời chia tay.
Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn không phải là Jose Mourinho. Ông không cần một tiền đạo giỏi tì đè, giỏi làm tường, mạnh về thể lực và có khả năng "chịu trận" tốt. Điều chiến lược gia người Na Uy cần là một cầu thủ dứt điểm giỏi, có tốc độ và sự nhạy bén, và cựu tiền đạo Everton không phải một người như vậy.