MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Trọng tài Australia XỬ ÉP U23 Việt Nam, giới chuyên môn nói gì?

    20:19 Thứ bảy 20/01/2018 | 9

    BongDa.com.vn Trong pha tranh chấp tưởng chừng rất đơn giản và bình thường của Duy Mạnh với một cầu thủ U23 Iraq, nhưng trọng tài Christopher Beath lại chỉ tay vào chấm 11m, qua đó khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa. Theo trọng tài Nguyễn Trọng Thư, vị “vua áo đen” này đã quá nặng tay.

    Dù phải chạm trán đội bóng được đánh giá rất mạnh là U23 Iraq, nhưng U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và tỏ ra không hề lép vế. Bất ngờ hơn, chính các học trò HLV Park Hang-seo mới là đội vươn lên dẫn trước ở phút 12 sâu pha chạm bóng của Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Christopher Beath có pha thổi 11m đầy tranh cãi.

    Nhận bàn thua bất ngờ, U23 Iraq đã tràn lên tấn công, nhưng họ phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi đầy chặt chẽ và tập trung của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc đang bế tắc thì đại diện Tây Á lại được hưởng quả 11m “tưởng tượng” từ trọng tài chính người Australia Christopher Beath.

    Phút 28, từ một tra treo bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của đối thủ, Duy Mạnh nhảy lên tranh chấp với một cầu thủ U23 Iraq, sau đó cả hai đều ngã xuống nhưng trọng tài chính Christopher Beath lại chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Hussein đã không bỏ lỡ cơ hội để san bằng tỉ số 1-1.

     - Bóng Đá

     Công Phượng sớm giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

    Nhận định về tình huống này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho rằng đồng nghiệp người Australia đã quá nặng tay với U23 Việt Nam: “Tôi cho rằng trọng tài đã quá nặng tay ở tình huống thổi phạt đền U23 Việt Nam. Đó là pha bóng bình thường, chỉ đơn thuần nhảy lên tranh chấp cùng nhau. Tuy nhiên, không hiểu sao trọng tài chính lại quyết định thổi phạt đền.

    Ở tình huống này, nhiều người sẽ không bao giờ có quyết định thổi phạt đền. Vì bắt lỗi ở tình huống này là quá nặng tay, khi hai cầu thủ chỉ đơn thuần nhảy lên và không hề có va chạm gì rõ ràng hay cố ý”.

    Trong khi đó, trái ngược với nhận định của trọng tài Thư, cựu HLV Phạm Như Thuần và chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển lại cho rằng đấy là quyết định chính xác của trọng tài chính khi Duy Mạnh đã phạm lỗi với đối phương trong pha nhảy lên tranh chấp.

    Nhưng nhìn chung trong suốt 90 phút cầm còi, người hâm mộ đều có chung một quan điểm là những pha cắt còi của trọng tài người Australia có phần nặng tay với các cầu thủ U23 Việt Nam.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 19:55 20/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...