MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Chúng ta là người Bergamo và sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"

    11:19 Thứ hai 13/04/2020

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo Atalanta và các cầu thủ đã có những lời nhắn nhủ đầy xúc động trong ngày lễ Phục Sinh.

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa dịch bệnh COVID-19

    Lễ Phục Sinh là 1 trong những ngày lễ quan trọng nhất của người theo Kito giáo, thường được tổ chức vào giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4 hằng năm. Năm nay, Tuần Thánh và lễ Phục Sinh sẽ diễn ra từ ngày 5/4 đến 12/4. Tuy nhiên, mọi người sẽ không được đến nhà thờ để hành lễ như mọi năm bởi dịch bệnh COVID-19.

    Ở Italia, virus Corona vẫn đang gieo rắc những cơn ác mộng. Theo số liệu từ Cơ quan bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 12/4, đất nước này đã ghi nhận 102.253 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 19.899 người đã không thể qua khỏi. Vùng Lombardia vẫn đang là “tâm dịch” với 10.621 ca tử vong trong tổng số 31.265 trường hợp nhiễm COVID-19.

    Lombardia chính là nơi được nhiều đội bóng lớn đặt trụ sở, trong đó có Atalanta. Vậy nên, nhằm đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, mới đây, trang Twitter chính thức của La Dea đã đăng 1 video kêu gọi các Tifosi hãy ở nhà nhân dịp lễ Phục Sinh. Cụ thể, Chủ tịch Antonio Percassi chia sẻ:

    “Một dịp lễ Phục Sinh kỳ lạ và đầy khó khăn. Chúng ta phải đoàn kết, tôn trọng các quy tắc để giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Toàn đội không bao giờ nghĩ rằng mình phải sống trong 1 khoảng thời gian tồi tệ như vậy. Mong muốn lớn nhất của tôi là giai đoạn hiện tại sớm trôi qua.”

    Percassi, Papu Gomez, Caldara nói về dịch COVID-19 và lễ phục sinh - Bóng Đá

     Atalanta đã có những lời nhắn nhủ ý nghĩa nhân ngày lễ Phục Sinh.

    HLV Gian Piero Gasperini tiếp lời người đứng đầu ban lãnh đạo Atalanta: “Đây không phải là lễ Phục Sinh mà chúng tôi vẫn thường nhắc đến. Tôi mong đợi tất cả sẽ cùng nhau giành chiến thắng.”

    Đội trưởng Alejandro Gomez cũng đưa ra 1 thông điệp ngắn gọn: “Hãy ở nhà đi, làm ơn. Tôi yêu tất cả các bạn!”

    Cuối cùng, trung vệ Mattia Caldara tuyên bố đanh thép: “Năm nay, tất cả sẽ phải sống theo 1 cách khác. Song, chúng ta là những người Bergamo. Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để được trở lại với cuộc sống bình thường sớm nhất có thể!”

    Faro | 10:49 13/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...