Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Wolves ở vòng trước, Manchester United trở về sân nhà Old Trafford để đón tiếp đối thủ đang bất ổn là Crystal Palace. Với lợi thế sân nhà, "Quỷ đỏ" nhập cuộc tự tin và tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lần lượt Daniel James, Marcus Rashford tung ra những cú dứt điểm, nhưng không ai trong số họ có thể chọc thủng lưới đội khách trong suốt hiệp một. Trái lại, đoàn quân của Solskjaer còn bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 32. Lindelof không chiến thất bại, tạo điều kiện cho Jordan Ayew thoát xuống sút tung lưới David De Gea. Bước sang hiệp hai, Anthony Martial bị Martin Kelly truy cản trái phép trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài lại từ chối cho Man Utd được hưởng penalty. Bực tức trước lối chơi tiểu xảo của đối thủ, Paul Pogba lao vào dằn mặt số 34 bên phía Crystal Palace. Đến phút 69, Scott McTominay đem về một quả penalty cho Man Utd, và người bước lên thực hiện lần này là Marcus Rashford. Đáng tiếc, tiền đạo người Anh lại sút bóng dội cột dọc bay ra ngoài. Phút 89, Daniel James có cú cứa lòng đẹp mắt cân bằng tỷ số trận đấu cho Man Utd. Tuy nhiên, vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, hậu vệ Patrick van Aanholt tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại De Gea, ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace. Đây là thất bại đầu tiên của "Quỷ đỏ" trước Crystal Palace trong kỷ nguyên Premier League. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Vương Ngọc | 00:25 25/08/2019