MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Chưa đầy 1 năm rưỡi, Alisson Becker 3 lần chặn đứng giấc mơ của Messi

    00:13 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Có thể nói việc liên tiếp đánh bại Messi cũng đã giúp Alisson Becker được nâng tầm.

    Trong khi khán giả xem bóng đá cứ mãi nói về sự cạnh tranh cả thập kỷ giữa Cristiano Ronaldo với Lionel Messi, hay cuộc đua Quả bóng vàng giữa M10 với Virgil van Dijk năm 2019 thì có lẽ, đối thủ khiến siêu sao của Barcelona phải nghĩ về nhiều nhất lại là Alisson Becker.

    Mùa giải trước, Barca như mọi khi là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League. Tiến vào tứ kết, Blaugrana bốc được AS Roma, đây trở thành cặp đấu chênh lệch và dễ đoán nhất so với các cặp Manchester City - Liverpool, Sevilla - Bayern Munich và Real Madrid - Juventus.

    Jurgen Klopp gửi thông điệp tới giới chủ Liverpool về vụ Alisson - Bóng Đá

     Alisson chơi xuất sắc ở C1 năm ngoái khiến Liverpool phải phá két.

    Ở lượt đi trên sân Camp Nou, đại diện nước Ý bị thủng lưới đến 4 lần, trớ trêu thay trong đó có đến 2 bàn phản lưới nhà, Roma chỉ có được 1 bàn danh dự nhờ công của Edin Dzeko, nhưng cuối cùng đó lại chính là bàn thắng quý hơn vàng giúp họ tạo nên trận ngược dòng vĩ đại bậc nhất lịch sử C1.

    Chơi trận lượt về trên sân nhà, cho đến phút 82, đội bóng thành Rome dẫn trước Barca 2-0 và cần thêm một bàn thắng nữa để có vé đi tiếp. Lúc này, điều kỳ diệu xảy ra khi hậu vệ Kostas Manolas bắt phạt góc đánh đầu khó chịu, mang về bàn thắng quý hơn vàng cho Roma. Trong suốt trận đấu, không phải hàng công Barca chơi tệ, họ có 9 pha dứt điểm, trong đó có 3 quả đúng đích nhưng thủ thành Alisson Becker đã chơi quá hay khiến Messi và các đồng đội ôm hận.

    Cuối mùa giải, Liverpool là đội phải ăn trái đắng vì vị trí thủ môn, đã chi đến 65 triệu bảng Anh để mua Alisson, kỷ lục chuyển nhượng đối với một thủ môn lúc bấy giờ. Oan gia ngõ hẹp, sau khi đã chuyển đến Anh, thủ thành người Brazil lại tiếp tục gặp Barca ở bán kết Champions League.

     - Bóng Đá

     Sự có mặt của Alisson đã vá nốt lỗ hổng cuối cùng ở hàng thủ Liverpool.

    Dù là đương kim á quân nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Barcelona. Ở lượt đi trên sân Camp Nou, mọi hy vọng dường như đã tắt với The Reds khi bị thủng lưới đến 3 bàn, nhưng một lần nữa ở lượt về, họ khiến Barcelona trở thành nạn nhân vĩ đại ở Champions League.

    Hai người hùng Divock Origi và Georginio Wijnaldum rực sáng với mỗi người một cú đúp, hoàn thành chỉ tiêu 4 bàn thắng cần ghi cho cả hàng công. Và Alisson Becker, chặn đứng 5 cú sút trúng đích của Barca, giúp The Reds đi tiếp với tỷ số chung cuộc 4-3, qua đó trở thành cầu thủ 2 năm liên tiếp khiến siêu sao Lionel Messi ôm hận ở đấu trường C1.

    Ác mộng mang tên Alisson Becker vẫn chưa dừng lại với M10 ở đó. Nỗi đau Champions League rồi cũng sẽ qua, anh đã có 4 cúp C1 trong sự nghiệp của mình, nhưng Copa America là một giấc mơ mà Messi mãi vẫn chưa thể chạm tới. Và sáng hôm nay, chủ nhân 5 Quả bóng vàng một lần nữa gục ngã ở giải đấu khu vực, dưới tay Brazil với Alisson trong khung gỗ.

    Như vậy chỉ trong 15 tháng, "người nhện" của Liverpool đã 3 lần chặn đứng giấc mơ của cầu thủ được cho là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Liệu tới đây, có khi nào đụng độ đội bóng có Alisson Becker trong đội hình, Messi sẽ giương cờ trắng ngay từ đầu?

    Thanh Vũ | 23:30 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...