MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Chưa đá, Man Utd đã "thắng" Chelsea ở điểm này

    15:00 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Cuộc đối đầu với The Blues tại sân Stamford Bridge hứa hẹn sẽ rất khó khăn nhưng thầy trò Jose Mourinho đang có những lợi thế nhất định.

    Sau chiến thắng 3-2 trước Newcastle United, Manchester United đã tạm thòi vượt qua khủng hoảng sau chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Quỷ đỏ sẽ có khoảng thời gian 11 ngày nghỉ để đạt được thể trạng tốt nhất khi các giải VĐQG tạm dừng để nhường chỗ cho loạt trận thi đấu quốc tế. Đây sẽ là cú hích tương đối lớn cho M.U trước cuộc đối đầu với Chelsea.

    Đáng chú ý, phần lớn các cầu thủ đá chính trong trận gặp "Chích chòe" đều không được gọi về ĐTQG cho đợt tập trung lần này. Sự khó đoán trong cách lựa chọn nhân sự là lợi thế của Jose Mourinho và các học trò. Đặc biệt hơn khi nhiều trụ cột của Manchester United có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi trước giai đoạn quan trọng trước mắt.

    Chưa đá, Man Utd đã

     Nemanja Matic là một trong những trụ cột của M.U nghỉ ngơi đầy đủ 2 tuần.

    Nemanja Matic bất ngờ được thông báo sẽ bỏ lỡ hai trận đấu gặp Romania và Montenegro của ĐT Serbia. Cựu tiền vệ Benfica được chẩn đoán đã dính chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, cầu thủ số 31 của Quỷ đỏ đã trở lại Carrington để hồi phục. Không có gì bất ngờ nếu cậu học trò cưng của Jose Mourinho hoàn toàn sung sức cho trận đấu sắp tới. 

    Kể cả khi cầu thủ người Serbia không thể tham dự, "Người đặc biệt" vẫn còn trong tay Ander Herrera. Trong trận đấu giữa hai đội trên sân Old Trafford mùa giải 2016/17, chính cầu thủ người Tây Ban Nha đã khiến cho Eden Hazard "tắt điện". Cựu tiền vệ Athletic Bilbao cũng sẽ là nhân tố quan trọng cho chuyến hành quân giông bão đến London vào ngày 20/10 tới.

    Manchester United sẽ có đầy đủ binh lực trước cuộc chiến quan trọng với Chelsea. Đây là tín hiệu tích cực cho Jose Mourinho trong bối cảnh Quỷ đỏ đang cần một chiến thắng hơn bao giờ hết. Bên kia chiến tuyến, Maurizio Sarri đang đối mặt với những nỗi lo về thể lực sau hai tuần nhường chỗ cho loạt trận thi đấu quốc tế.

    Chưa đá, Man Utd đã

     Chấn thương của Antonio Rudiger vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ.

    Có đến 8/11 cầu thủ đá chính của The Blues phải trở về thi đấu cho ĐTQG. Trường hợp duy nhất vắng mặt đó chính là trung vệ Antonio Rudiger. Cầu thủ người Đức đã bất ngờ dính chấn thương cơ háng. Bên cạnh đó, hai cầu thủ khác cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi đó chính là Willan và David Luiz. Bộ đôi người Brazil đã không được HLV Tite triệu tập vào ĐT Brazil.

    Chưa đá, Manchester United đã "thắng" đối thủ ở khâu thể lực. Lợi thế dù không quá lớn nhưng cũng đủ để Quỷ đỏ kì vọng cho trận đấu trên sân Stamford Bridge tới đây. Hơn thế nữa, trận đấu sắp tới rất có thể sẽ định đoạt số phận của Jose Mourinho. "Án tử" vẫn đang lơ lửng trên đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha nếu M.U tiếp tục thi đấu bết bát trong khoảng thời gian tới. 

    Kha Võ | 14:05 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...