MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Chủ tịch CLB Sài Gòn FC: Án phạt như thế không đủ sức răn đe

    10:24 Thứ tư 27/07/2016 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi Ban kỷ luật VFF đưa ra bản án cấm thi đấu 4 trận và nộp phạt 15 triệu đồng với Bửu Ngọc, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của Sài Gòn FC cho rằng những án phạt như thế này chưa đủ sức răn đe để giải quyết tình trạng bạo lực trên sân cỏ.

    Cùng với những sai sót của trọng tài, tình trạng bạo lực sân cỏ đang trở thành một vấn đề nóng tại V.League 2016. Ở vòng đấu cuối tuần vừa qua, sân cỏ cả nước dậy sóng vì cái xấu lên ngôi một cách đột biến. Với những hình ảnh trên sân xấu. Phát ngôn xấu. Hành động xấu. Trong đó nổi bật là pha vào bóng nguy hiểm của thủ môn Bửu Ngọc bên phía XSKT Cần Thơ với tiền đạo Duy Long của Sài Gòn FC ở lượt trận chiều ngày thứ Bảy.

    saigon

    Tình huống nguy hiểm của Bửu Ngọc gây ra với Duy Long. Ảnh: Internet.

    Trong buổi chiều ngày 26/7, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp và đưa ra án phạt cho những sự cố vòng đấu này. Trong đó, thủ môn Bửu Ngọc của XSKT Cần Thơ bị cấm thi đấu 4 trận và nộp phạt 15 triệu đồng cho hành vi nguy hiểm của mình. Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh của Sài Gòn FC cũng bị cấm chỉ đạo 4 trận trong khu vực kỹ thuật và nộp phạt 10 triệu đồng.

    Sau khi án phạt của Bửu Ngọc được ban kỷ luật VFF đưa ra, không ít fan hâm mộ tỏ ra bất bình và cho rằng bản án này chưa đủ tính răn đe và khó có thể ngăn chặn tình trạng bạo lực sân cỏ tại V.League 2016 trong thời gian tới.

    Trao đổi về điều này với báo chí, Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông cho biết: “Tôi không quan tâm đến án phạt nặng hay nhẹ dành cho Bửu Ngọc mà cái tôi quan tâm chính là vấn đề sâu xa mà bóng đá Việt Nam chưa thể giải quyết, đó là bóng đá bạo lực xấu xí”.

    “Tôi có chia sẻ lên mạng xã hội về pha bóng đó và bạn bè tôi, có rất nhiều người ở nước ngoài đã xem và nói với tôi rằng sao bóng đá Việt Nam ta dã man thế? Tôi không cổ súy cho bóng đá bạo lực nhưng tôi không nghĩ rằng những án phạt như thế đã đủ sức răn đe cầu thủ Việt khi mùa nào cũng có những pha bóng rợn người kiểu như thế. Ở khía cạnh CLB, tôi chỉ đóng góp ý kiến rằng BTC nên nghĩ cách nào đó để triệt tiêu vấn nạn bóng đá bạo lực từ gốc rễ thay vì chỉ chặt phần ngọn như hiện tại”, ông Đông cho biết thêm.

    Trong khi đó, giải thích về phản ứng của trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh trong trận đấu với XSKT Cần Thơ cuối tuần vừa qua, Chủ tịch CLB Sài Gòn FC cho rằng điều này xuất phát từ việc tổ trọng tài đã quá nương tay với các cầu thủ đội chủ nhà. Ông Đông nhấn mạnh, nếu trọng tài quyết liệt hơn trong trận đấu thì sự việc có thể đỡ hơn rất nhiều: “Chính việc trọng tài xử lý quá nhẹ cho Bửu Ngọc đã khiến trợ lý Nguyễn Đức Thịnh nóng nảy phản ứng quyết liệt. Là một người trong cuộc, khi thấy đội nhà bị xử ép, bị cuốn theo trận đấu thì anh Thịnh phản ứng cũng là lẽ thường của tâm lý con người. Tôi không bênh vực anh Thịnh và việc anh ấy vi phạm quy chế kỷ luật của BTC thì bị xử lý là điều đáng hoan nghênh”.

    Chủ tịch Nguyễn Giang Đông cũng cho biết Sài Gòn FC sẽ không kháng cáo với án phạt cấm chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật của trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh.

    Hoàng Anh | 09:40 27/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...