MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Chơi xỏ' Everton, không dễ cho Barca

    13:48 Thứ tư 29/03/2017

    BongDa.com.vn Tương lai của tiền đạo trẻ Gerard Deulofeu bất ngờ khiến mối quan hệ giữa Barcelona, Everton và câu lạc bộ chủ quản AC Milan trở nên vô cùng phức tạp.

    Chỉ mới cách đây vài tháng, rất ít người nghĩ cả 3 CLB kể trên sẽ hào hứng với cầu thủ người Tây Ban Nha đến vậy. Đang chơi cho AC Milan theo dạng cho mượn từ Everton, Gerard Deulofeu gây ấn tượng với 1 bàn và 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận ra sân tại Serie A.

     - Bóng Đá

     Gerard Deulofeu gây ấn tượng ở AC Milan

    Sự hòa hợp nhanh đáng kinh ngạc của Gerard Deulofeu khiến AC Milan muốn mua đứt anh, thì vì chỉ mượn đến hết tháng 06/2017 như hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên mọi chuyện không hề đơn giản cho CLB thành Milan, bởi lấn cấn từ phía Barcelona.

    Khi bán cầu thủ cho Everton vào năm 2015, Barcelona đã chèn vào điều khoản mua lại với giá 12 triệu euro. Theo báo chí Italia và Tây Ban Nha, giám đốc kỹ thuật Barca Robert Fernandez đang có ý định sử dụng điều khoản này để mua lại cầu thủ 23 tuổi, sau đó bán lại kiếm lời cho AC Milan.

    Đó có lẽ là lý do AC Milan đã nói chuyện với Barca, chứ không phải Everton. Giám đốc điều hành Adriano Galliani được cho là đã tiếp với đại diện của Barca tại Italia, Ariedo Brada.

    Tuy nhiên thực tế điều này không thể, theo lý giải từ cựu HLV Everton Roberto Martinez - người lúc này đang là HLV trưởng ĐTQG Bỉ. "Trong điều khoản mà Barca ký với Everton, nếu họ kích hoạt điều khoản mua lại (9 triệu trong năm đầu và 12 triệu trong năm sau), Deulofeu phải ở trong đội 1 CLB ít nhất một mùa giải. Nếu họ muốn bán cậu ấy (sau đó), Everton có quyền mua lại đầu tiên hoặc được chia % lớn trong đó."

    Video về tài năng của Gerard Deulofeu tại AC Milan:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 14:00 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...