MỚI NHẤT :
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Pochettino ngả mũ trước Cole Palmer
  • Chơi hơn người, SHB Đà Nẵng vẫn để Hà Nội FC cầm chân

    19:34 Thứ tư 28/06/2017

    BongDa.com.vn Có được lợi thế hơn người khi Samson nhận thẻ đỏ ở phút 30, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể giành được thắng lợi trước những nhà ĐKVĐ để rút ngắn khoảng cách với top đầu.

    Dù phải làm khách ở sân Hòa Xuân, nhưng những nhà ĐKVĐ Hà Nội FC mới là đội tạo ra thế trận có phần nhỉnh hơn chủ nhà SHB Đà Nẵng. Họ nắm giữ gần như thế trận trong suốt cả hiệp 1, tuy nhiên sự thiếu hiệu quả trong các tình huống cuối cùng đã khiến đoàn quân Chu Đình Nghiêm không thể làm rung lưới thủ môn Văn Hưng.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu khó khăn trước Hà Nội FC. Ảnh: Viết Định.

    Đang thi đấu tốt, nhưng trong một tình huống ham bóng không đáng có để bị thẻ đỏ của Samson sau pha cao chân với trung vệ Britez đã khiến Hà Nội FC rơi vào cảnh khó khăn.

    Thi đấu thiếu người, HLV Chu Đình Nghiêm đã cho các học trò chơi thấp đội hình để chờ đợi những cơ hội phản công, chính vì vậy SHB Đà Nẵng dần tạo ra được nhiều sóng gió hơn về phía khung thành Văn Công, nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, HLV Lê Huỳnh Đức lập tức tung “quân bài tẩy” Eydison vào sân hòng tăng cường khả năng tấn công của SHB Đà Nẵng và để chia lửa với Merlo.

    Ngay lập tức, Eydison đã lên tiếng với bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 63 sau khi kết thúc thành công cú căng ngang của Merlo mở tỉ số 1-0 cho đội bóng chủ sân Hòa Xuân.

    Bàn thắng của tiền đạo người Brazil đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, khi Hà Nội FC đã tràn lên tấn công để cố gắng có được bàn gỡ hòa nhằm kiếm ít nhất 1 điểm. Và chỉ cần đúng 5 phút sau, các nhà ĐKVĐ đã làm được điều mong muốn. Phút 68, trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm SHB Đà Nẵng, tiền đạo Arnuad Louis đã dễ dàng san bằng tỉ số 1-1.

     - Bóng Đá

     Eydison đã có 2 bàn thắng liên tiếp ở hai trận gần đây. Ảnh: Viết Định.

    Nhưng niềm vui của Hà Nội FC không kéo dài được bao lâu khi Merlo đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng từ pha đánh đầu quen thuộc để tiếp tục đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước sau đó chưa đầy 5 phút.

    Càng về cuối trận, HLV Lê Huỳnh Đức chủ động giảm nhịp độ tấn công, nhưng đó lại là điểm yếu để Hà Nội FC khai thác. Đúng vào những phút cuối trận, sai lầm của hàng thủ SHB Đà Nẵng lại một lần nữa khiến họ phải trả giá. Phút 88, Arnuad đã hoàn tất cú đúp riêng cho mình để đưa trận đấu trở về thế cân bằng sau khi pha dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu khi thời gian còn lại quá ít để cả hai có thể tạo nên sự khác biệt.

    Ghi bàn: Eydison (63’), Arnuad (68’, 88’), Merlo (73’)

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Nhật Tân, Anh Quang, Britez (Đức Lễ 46’), Duy Lam, Quang Huy, Anh Tuấn, Huy Toàn, Thanh Hải, Văn Long, Đỗ Merlo.

    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Moses, Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải, Louis Arnuad, Samson.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:15 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...