Đêm qua, tâm điểm bóng đá xứ Sương Mù không gì khác ngoài trận cầu tâm điểm vòng 12 Premier League giữa Liverpool và Manchester City tại Anfield. Bước vào trận đấu với cách biệt 6 điểm so với ngôi đầu của đối thủ, City chủ động dâng cao đội hình đánh phủ đầu ngay sau hồi còi khai cuộc. Thế nhưng chính các vị khách mới phải vào lưới nhặt bóng trước, khi Fabinho nã đại bác mở tỷ số ở phút thứ 6. Đến phút 13, tỷ số đã được Mohamed Salah nâng lên thành 2-0. Các khoảng trống lộ ra trong hệ thống phòng ngự có lẽ đã khiến những hậu vệ City bắt đầu mất bình tĩnh. Đỉnh điểm của sự nóng giận phía hàng thủ đội khách đến ở phút 33, khi Kyle Walker và John Stones cự cãi nhau ngay trên sân. Sau tình huống bay người không chiến, phá quả tạt của Liverpool từ cánh phải, Walker giận dữ phàn nàn với Stones. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc trung vệ người Anh tỏ ra lơi lỏng khi theo kèm Roberto Firmino. Đáp lại người đồng đội, Stones phản ứng gắt gao. Số 5 City không ngần ngại vung tay đôi co. Phải mất một lúc cả hai mới tự dàn xếp và chuẩn bị chống quả phạt góc đội chủ nhà được hưởng. Đầu hiệp hai, đến lượt Walker không thể theo sát và ngăn chặn Sadio Mane đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool. Chung cuộc City thất bại 1-3 và phải chứng kiến khoảng cách điểm số với đối thủ bị nới rộng lên thành 9 điểm. Xem cách Salah từng ghi bàn vào lưới City: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 07:30 11/11/2019