MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • CHOÁNG! Thua thảm, Leicester City còn gặp tổn thất lớn khi gặp M.U

    05:02 Thứ hai 13/07/2020 | 32

    BongDa.com.vn Manchester United đang gặp quá nhiều lợi thế trong cuộc chiến giành vé dự UEFA Champions League.

     

    Lối đá của Man United

    Man United đang thể hiện một phong độ đỉnh cao kể từ khi Premier League tái khởi động trở lại. Theo đó, Quỷ đỏ thành Manchester đã nâng chuỗi trận bất bại lên con số 17. Thành tích này giúp Man United phả hơi nóng vào gáy Chelsea và Leicester City trong cuộc đua vào Top 4.

    Không chỉ đạt phong độ cao, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer còn gặp may khi 2 đối thủ này tự "bắn vào chân mình". Sau khi Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Sheffield United ở trận đấu sớm, tới lượt Leicester City gây thất vọng lớn.

    Cụ thể, trong chuyến làm khách tới sân Vitality Stadium vừa kết thúc, "Bầy cáo" đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-4. Như vậy, chỉ cần thắng Southampton ở trận đấu rạng sáng mai (14/07), Man United sẽ chính thức đoạt lấy vị trí thứ 3.

    Chưa dừng lại ở đây, Leicester City còn nhận tổn thất quá lớn khi trung vệ Caglar Soyuncu dính thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đá nguội cầu thủ Bournemouth trong vòng cấm địa. Với kết quả này, Caglar Soyuncu sẽ phải nghỉ thi đấu 3 trận tới.

    Đáng chú ý, Leicester City đã hoàn tất 35 trận và ở trận cuối cùng thuộc vòng 38, họ sẽ đụng độ Man United. Đây được xem là trận đấu quyết định tới tấm vé dự UEFA Champions League của 2 đội nhưng Leicester City lại không có sự phục vụ của Caglar Soyuncu.

    Leicester City's Caglar Soyuncu picked up a ridiculous red card vs Bournemouth - Bóng Đá

     Caglar Soyuncu sẽ không thể ra sân trận đấu quyết định gặp Man United.

    Tiểu Lam | 04:32 13/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...