MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • CHOÁNG! 'Thảm họa' Liverpool lại 'tấu hài' khiến đội nhà ôm hận

    09:12 Thứ sáu 20/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Có lẽ những sai lầm trong quá khứ vẫn chưa thôi ám ảnh thủ thành thuộc biên chế The Kop.

    Mùa giải 2017/18 chứng kiến bước thăng tiến vượt bậc của của Liverpool dưới triều đại của HLV Jurgen Klopp. Đội chủ sân Anfield tiến vào trận chung kết Champions League, qua đó giáp mặt với nhà đương kim vô địch vào thời điểm ấy là Real Madrid.

    Tuy vậy, may mắn đã không mỉm cười với "The Reds" khi Mohamed Salah chấn thương và phải rời sân sớm. Chưa kể đó, thủ môn Loris Karius hóa thành tội đồ với hai sai lầm nghiêm trọng dẫn đến trận thua chung cuộc 1-3 của đội nhà.

    On-loan Liverpool goalkeeper Loris Karius produces calamitous error for Besiktas in Europa League - Bóng Đá

     Pha bóng rất khó hiểu của Karius khi quyết định bỏ khung thành để băng ra ngoài vòng 16m50.

    Đó là nguyên nhân lớn nhất khiến anh bị bật bãi khỏi The Kop để nhường chỗ cho Alisson Becker. Mùa giải 2019/20 này, thủ thành người Đức thi đấu cho Besiktas theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, anh lại khiến cả châu Âu phải nhớ đến mình với một tình huống xử lý khó hiểu ở đấu trường Europa League.

    Sau một pha phất bóng dài của thủ môn bên phía Slovan Bratislava, tiền đạo của đội chủ nhà băng lên gây áp lực cho hậu vệ Besiktas. Mặc dù bóng vẫn còn ở rất xa khung thành và đồng đội hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình, Karius vẫn quyết định lao ra để cản phá bằng đầu.

    Thế nhưng, người gác đền 26 tuổi đã... đánh đầu hụt và cầu thủ áo trắng dễ dàng đưa bóng vào lưới trống để mở tỉ số. Đây cũng là trận đấu đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ "phơi áo" với kết quả thua 2-4. Đối với cá nhân thủ môn thuộc biên chế Liverpool, có lẽ anh đang bị ám ảnh và gặp nhiều vấn đề về mặt tâm lý.

    Cú "xe đạp chổng ngược" thần sầu của Bale vào lưới Liverpool: 

    Giang Nam | 08:50 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...