MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • CHOÁNG! Messi gây sốc, điên tiết chửi thẳng mặt đối thủ

    14:29 Thứ tư 14/10/2020

    BongDa.com.vn Lionel Messi vừa biến bản thân trở thành nhân vật chính theo hướng tiêu cực trong trận thắng Bolivia.

     

    Video top 5 bàn thắng của Messi cho Barca

    Sau chiến thắng nhọc nhằn ở màn ra quân, Argentina của Lionel Messi tiếp tục giành 3 điểm trước Bolivia tại vòng loại World Cup 2022. Bolivia không phải đối thủ quá mạnh nhưng họ có lợi thế sân nhà ở độ cao hơn 3000 mét so với mặt nước biển. Điều đó phần nào gây khó dễ cho đội tuyển xứ Tango. Nhưng Messi và các đồng đội vẫn biết cách lội ngược dòng để cất ca khúc khải hoàn.

    Song, kết quả chung cuộc chưa phải điều đáng chú ý nhất. Ở trận đấu này, Messi không ghi bàn nhưng anh vẫn biết cách trở thành tâm điểm. Cụ thể, khi 2 đội bóng đang bắt tay kết thúc trận đấu, chưa biết vì nguyên nhân gì nhưng Messi có xung đột với tiền đạo Marcelo Martins. Bên cạnh đó, El Pulga còn điên tiết chửi cả Lucas Nava, một người trong ban huấn luyện bên phía Bolivia.

    Lionel Messi's angry comments during Argentina vs Bolivia fracas have been lipread - Bóng Đá

      Messi có màn cự cãi với người bên phía Bolivia.

    Người xem đương nhiên chẳng thể nghe điều Messi nói. Song, đài TyC Sports đã tường thuật lại nguyên văn lời nói của siêu sao sinh năm 1987: "Gì đấy cha đầu hói? Ông đi chết đi. Ông làm cái quái gì mà hét vào tôi suốt cả trận thế? Thích ý kiến ý cò gì à?".

    Messi tuy là cầu thủ lành tính nhưng khi đụng chuyện, anh vẫn rất giận dữ. Trong sự nghiệp, đây không phải lần đầu tiên tiền đạo của Barca cự cãi với người bên phía đối thủ.

    Lữ Phong | 13:59 14/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...