Trong khuôn khổ vòng 25 Premier League, Quỷ đỏ thành Manchester có trận tiếp đón Wolves trên sân nhà Old Trafford. Đây cũng là trận đấu chứng kiến Bruno Fernandes chính thức có lần ra mắt Man United đầu tiên.
Nhìn chung, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn tương đối hứa hẹn. Hiệp 1 Fernandes gặp không ít khó khăn nhưng sau giờ nghỉ, ngôi sao 25 tuổi đã thi đấu tốt hơn khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer bố trí đá lùi sâu.
Thống kê từ trang Opta chỉ ra rằng, Fernandes tung ra 88 đường chuyền (nhiều nhất trận), 44 đường chuyền trên phần sân đối phương (nhiều nhất trận) và 5 cú sút (nhiều nhất trận). Rõ ràng, Fernandes là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận.
Tuy nhiên cá nhân Fernandes có vẻ như không hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Điều đó biểu lộ rõ trên gương mặt của tiền vệ này ngay khi trận đấu giữa Man United và Wolves kết thúc với kết quả hòa 0-0.
Cụ thể, Fernandes sau khi trao đổi áo đấu với cầu thủ Wolves đã lững thững lê bước vào đường hầm với một bộ mặt thất vọng, chán chường. Fernandes luôn khao khát chiến thắng nên có thể, kết quả này khiến anh không thể vui.
Video tài năng của Bruno Fernandes: