Trong khuôn khổ vòng 28 Premier League, Manchester United hành quân đến Goodison Park chạm trán Everton. Cả hai đội rõ ràng đều đặt quyết tâm cao độ vào cuộc đối đầu, trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang vô cùng cam go.
Ngay phút thứ 3, lợi thế sớm thuộc về đoàn quân do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt, khi Dominic Calvert-Lewin khai thông thế bế tắc trận đấu. Tuy nhiên đến phút 31, Bruno Fernandes đã tái lập thế cân bằng bằng cú sút xa uy lực, khiến Jordan Pickford không thể ngăn chặn.
Trận đấu sau đó diễn ra vô cùng quyết liệt, nhiều thẻ vàng được rút ra với các ngôi sao ở cả hai đội. Sau hiệp một, tỷ số vẫn đang giữ nguyên 1-1.
Ở bàn thua United phải hứng chịu, David De Gea là người mắc lỗi. Thủ thành Tây Ban Nha có phần lúng túng khi bị Calvert-Lewin áp sát. De Gea cố gắng phá bóng lên, nhưng tiền đạo 22 tuổi khôn ngoan phi người, đẩy bóng vào thẳng khung thành đội khách.
Sau sai lầm của De Gea, camera trận đấu không bỏ qua khoảnh khắc đáng chú ý ngoài đường biên. HLV Ancelotti thì thầm điều gì đó với Solskjaer và đồng nghiệp Na Uy bất ngờ nở nụ cười, dù vừa chứng kiến bàn thua. Solskjaer sau đó đưa tay ra dấu cho các học trò trên sân.
Xem Solskjaer nhận xét về Man Utd khi không có Pogba: