Suốt nhiều tháng qua, Manchester United đã tiến hành thương thảo gia hạn hợp đồng với David De Gea. Được biết Quỷ Đỏ đã gửi đến thủ thành Tây Ban Nha lời đề nghị hấp dẫn với mức đãi ngộ lên đến 375.000 bảng mỗi tuần, chỉ sau duy nhất tân binh mới gia nhập đầu năm nay Alexis Sanchez. Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, De Gea vẫn chưa chính thức đặt bút cam kết tương lai tại Old Trafford.
Hợp đồng hiện tại của De Gea sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, United vẫn có quyền kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm một năm. Theo tiết lộ từ The Sun, để thể hiện quyết tâm giữ chân bằng được trụ cột, Quỷ Đỏ sẽ kích hoạt điều khoản tự gia hạn ngay vào tháng Một tới, thay vì chờ đến mùa hè 2019.
Hành động trên được xem như thông điệp đanh thép gửi đến Barcelona và Paris Saint-Germain, 2 CLB đang theo dõi sát sao tình hình của De Gea tại Tây Bắc nước Anh, rằng United sẽ cương quyết từ chối mọi đề nghị chừng nào thủ thành Số 1 vẫn còn hợp đồng.
Việc De Gea chần chừ trong việc gia hạn khiến United dần rơi vào tình cảnh tương tự câu chuyện Chelsea mất Thibaut Courtois cách đây vài tháng. The Blues khi ấy đã phải chấp nhận lời đề nghị chỉ 35 triệu euro từ phía Real Madrid, vì đối diện nguy cơ mất trắng anh khi hợp đồng đáo hạn vào hè 2019.