MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Cho Barca ngậm trái đắng, danh tiếng Maradona Trung Quốc thay đổi ra sao?

    19:12 Chủ nhật 05/01/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Espanyol đang làm điều khiến cả đất nước Trung Quốc tự hào.

    Với việc không thể bảo toàn được cách biệt một bàn mong manh trước Espanyol ở trận đấu diễn ra tại vòng 19 La Liga, Barcelona đành phải ngậm ngùi chịu chia điểm với đội bóng hiện đang xếp chót bảng, qua đó bị Real Madrid chính thức san bằng khoảng cách trên BXH.

    Nỗi buồn mà nhà ĐKVĐ La Liga đang nếm trải lại chính là niềm vui cho cả tập thể Los Periquitos. Sau hàng tá những màn trình diễn bạc nhược kể từ đầu mùa, cuối cùng đoàn quân của HLV Abelardo Fernandez cũng có được một trận đấu làm mát lòng khán giả nhà.

    Dù để Barca dẫn trước trong phần lớn thời gian hiệp hai, song việc tận dụng triệt để sự chênh lệch về mặt nhân sự khi đối thủ chỉ còn chơi với 10 người và đặc biệt là khả năng chớp thời cơ đến từ ngôi sao người Trung Quốc, Wu Lei, Espanyol đã giữ 1 điểm ở lại RCDE một cách đầy thuyết phục.

    Espanyol conquer China with Wu Lei's goal - Bóng Đá

     Wu Lei đang nhận được rất nhiều lời khen từ NHM ở quê nhà.

    Tiền đạo 28 tuổi được xem như niềm tự hào lớn nhất đối với nơi sản sinh ra bóng đá, vì thế sau khi anh để lại một pha lập công vào lưới CLB vĩ đại như Barca, đã có rất nhiều lời tán tụng từ quê nhà dành cho Wu Lei.

    Theo nguồn tin từ tờ Marca, Hashtag #GoldeWuLei (tạm dịch bàn thắng của Wu Lei) đã có hơn 220 triệu lượt tham gia trên phiên bản Twitter Trung Quốc. Ngoài ra, các nguồn tin truyền thống cũng bày tỏ sự quan tâm đến bàn thắng này khi đài truyền hình nhà nước Trung Quốc phát trực tiếp trận cầu vừa rồi.

    Espanyol hoàn toàn nhận thức được khả năng  phát triển thị trường khi sở hữu một ngôi sao đến từ đất nước đông dân nhất thế giới trong đội hình, và với kỳ tích mới lập được, Wu Lei lại một lần nữa nâng tầm ảnh hưởng của bản thân tại quê nhà lên thêm một tầm cao mới.

    Video Messi sút phạt vào lưới Espanyol:

    Trường Sơn | 18:42 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...