MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • CHÍNH THỨC: 'Sát thủ mặt sẹo' chia tay Bayern

    17:31 Chủ nhật 05/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trang chủ của Bayern Munich vừa chính thức thông báo về việc Franck Ribery sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải năm nay.

    Lý giải về quyết định trên, Franck Ribery đã cho biết: "Khi tôi đến Bavaria, giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Nói lời tạm biệt là điều không hề dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên được những gì mà chúng ta đã đạt được cùng nhau. Chúng ta đã giành được quá nhiều, có lẽ là hơn 20 danh hiệu."

    CHÍNH THỨC: 'Sát thủ mặt sẹo' chia tay Bayern - Bóng Đá

     Franck Ribery sẽ rời Bayern vào cuối mùa giải năm nay.

    Trước Ribery, Robben cũng đã từng thông báo về việc chia tay Hùm Xám sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nói về sự ra đi của bộ đôi ngôi sao chạy cánh này, giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge cũng đã chia sẻ:

    "Franck và Arjen đều là những cầu thủ tuyệt vời. Bayern xin gửi những lời tri ân chân thành nhất dành cho họ. Chúng tôi chắc chắn sẽ có một màn chia tay tuyệt vời và cảm xúc nhất dành cho họ. Họ đã giúp Bayern lấy lại vị thế, và trải qua một thập kỷ đầy thành công."

    Cựu tuyển thủ Pháp chuyển tới Bayern vào năm 2007 trong giai đoạn đầy biến động, đặc biệt là sau khi chia tay liên tiếp 2 tượng đài Roy Makaay và Mehmet Scholl.

    Sau hơn 10 năm cống hiến, Ribery đã giúp cho Bayern chinh phục 21 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó bao gồm 8 danh hiệu vô địch Bundesliga. Theo kế hoạch hiện tại, Bayern sẽ tổ chức trận đấu tri ân dành cho Franck Ribery vào năm 2020.

    Video tài năng của Franck Ribery

    Kỳ Anh | 17:20 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...