MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC: Sao Brasil đắt giá hơn Lee Nguyễn “cập bến” TP.HCM

    21:49 Thứ sáu 28/02/2020 | 6

    BongDa.com.vn Á quân V-League TP.HCM chứng tỏ tham vọng đổi màu huy chương năm nay khi chốt hạ hợp đồng với tiền đạo xứ Samba trị giá gần 1 triệu euro.

    Câu lạc bộ TP.HCM cho hay đã ký hợp đồng với tiền đạo người Brasil Alex Lima để hoàn tất danh sách ngoại binh mùa giải 2020. Theo đó cầu thủ sinh năm 1988 sẽ mang số áo 88. Thương vụ này là sự bổ sung chất lượng, tái khẳng định khát vọng thành công của đội chủ sân Thống Nhất ở các giải đấu trong nước và quốc tế trong năm nay. Alex Lima được xem như mảnh ghép cuối cùng của HLV Chung Hae Seong.

     - Bóng Đá

     Alex Lima được transfermarkt định giá 700.000 euro.

    Alex Lima tên đầy đủ là Alexandre Monteiro De Lima. Mùa trước anh chơi cho Anyang FC thuộc K-League 2, Hàn Quốc. Cầu thủ người Brasil thi đấu đa năng, có thể đảm nhận vai trò tiền đạo cánh trái, phải hoặc chơi như một tiền vệ trung tâm. Điều đặc biệt là Alex từng có 8 mùa giải chinh chiến tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Trên tất cả, cầu thủ đến từ xứ Samba được Transfermarkt định giá 700.000 euro. Con số này thậm chí đắt giá hơn sao Việt kiều Lee Nguyễn với giá trị chuyển nhượng 650.000 euro. Ở chừng mực nào đó, có thể nói TP.HCM mua Alex Lima ít rủi ro hơn so với Lee Nguyễn.

    Trong một diễn tiến khác, cựu tuyển thủ U20 Hàn Quốc Seo Yong Duk cũng được đội bóng Sài thành đăng ký cho mùa giải mới. Tăng cường  2 gương mặt đẳng cấp là Seo Yong Duk và Alex Lima, TP.HCM sở hữu lực lượng binh hùng tướng mạnh sẵn sàng cho mục tiêu chặn đứng tham vọng 3 lần liên tiếp vô địch V-League của Hà Nội. Alex Lima, Seo Yong Duk sẽ cùng đội bóng mới tranh tài tại V-League, Siêu cúp và cúp quốc gia. Còn AFC Cup 2020 phải đến tháng 5/2020, bộ đôi này mới được đăng ký bổ sung vào đội hình TP.HCM. Như vậy, bộ khung ngoại binh thiện chiến của HLV Chung Hae Seong sẽ là hậu vệ Pape Diakite, tiền vệ Seo Yong Duk, tiền đạo Alex Lima, Amido Balde.

     - Bóng Đá

     TP.HCM đã sẵn sàng cho mùa giài 2020.

    Sau chuỗi trận khởi động chậm chạp đầu mùa giải, TP.HCM đã bắt đầu “vào phom” với chiến thắng quan trọng trước Hougang United với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ AFC Cup 2020. Điều quan trọng là các trụ cột của tướng Chung như Công Phượng, Phi Sơn, Amido Balde...bắt đầu thi đấu gắn kết và ăn ý. Đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc chơi ngày càng nhuần nhuyễn và đáng gờm hơn qua từng trận đấu. Với sự tăng cường Seo Yong Duk và Alex Lima vào giờ chót, đội bóng Sài thành hoàn toàn tự tin nghênh chiến sòng phẳng với đương kim vô địch V-League Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp Việt Nam vào ngày 1/3.

    Gia Minh | 21:19 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...