Theo đó, trang chủ giải đấu cấp cao nhất xứ sương mù (premierleague.com) xác nhận rằng tất cả các trận đấu vào cuối tuần này vẫn diễn ra bình thường. Họ viết trong một thông báo chính thức:
"Theo cập nhật mới nhất từ sự ban hành của Chính phủ, tất cả các trận đấu ở Premier League sẽ diễn ra như dự kiến vào cuối tuần này. Trong khi Thủ tướng khuyên rằng tất cả các sự kiện thể thao nên diễn ra như bình thường, ông cũng chỉ ra rằng Chính phủ đang xem xét cấm các sự kiện công cộng lớn, như lịch thi đấu thể thao.
Do đó, chúng tôi đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các CLB, Chính phủ, FA, EFL và những bên liên quan khác để đảm bảo kế hoạch dự phòng phù hợp được đưa ra khi hoàn cảnh thay đổi. Phúc lợi của cầu thủ, nhân viên và những người hâm mộ là hết sức quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm theo các hướng dẫn kỹ lưỡng của Bộ Y tế Công cộng Anh".
Quyết định này thực sự gây sốc, bởi rất nhiều giải đấu ở Châu Âu đã bị hoãn vì COVID-19, trong khi Leicester City đã có một vài cầu thủ mang triệu chứng của căn bệnh hoặc Benjamin Mendy đã tự cách ly bản thân ở Man City. Nghĩa là, nguy cơ cầu thủ bị lây dịch bệnh nguy hiểm này thực sự cao nếu họ tiếp tục thi đấu trong điều kiện hiện nay, dù quyết định sẽ rất khó để thay đổi.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt