MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CHÍNH THỨC: Man City để "nhân vật đặc biệt" rơi vào tay người Trung Quốc

    19:06 Thứ bảy 04/01/2020

    BongDa.com.vn Sau khi Mikel Arteta gia nhập Arsenal, đội chủ sân Etihad tiếp tục phải chia tay một nhân vật quan trọng khác...

    Theo đó, Giovanni Van Bronckhorst đã chính thức rời Man City để chuyển tới Trung Quốc dẫn dắt Guangzhou R&F. Cựu danh thủ người Hà Lan từng đảm nhiệm vai trò trợ lý trước khi nắm quyền đội một Feyenoord và giúp đội bóng vô địch Hà Lan mùa 2016/17, cũng như 2 chức vô địch cúp QG và 2 siêu cúp.

    Tháng 7 /2019, chiến lược gia xứ Tulip chuyển đến Man City với vai trò chuyên gia hậu trường tại Học viện bóng đá cùng các câu lạc bộ khác trong City Football Group. Cựu danh thủ người Hà Lan từng được đánh giá là ứng cử viên thay thế Pep Guardiola dẫn dắt The Citizens trong tương lai.

    Guangzhou R&F là một trong hai đội bóng ở tỉnh Quảng Châu của Trung Quốc, nhưng họ không thể so bì với Guangzhou Evergrande Taobao - đại diện hùng mạnh và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia đất nước này (Chinese Super League).

    Arsenal legend Giovanni van Bronckhorst quits Man City to become boss of Chinese club Guangzhou - Bóng Đá

     Giovanni van Bronckhorst - người được quy hoạch cho vai trò kế nhiệm Pep Guardiola - đã chuyển sang Trung Quốc đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Guangzhou R&F.

    Man City hiện có nguy cơ phải đối mặt với một mùa giải không mấy ấn tượng. Họ bị Liverpool bỏ xa tại Premier League, trong khi Mikel Arteta cũng quyết định rời đi sau giai đoạn một. Bây giờ, đến lượt cựu hậu vệ Barcelona cũng làm điều tương tự tân thuyền trưởng Arsenal.

    Gundogan và những bàn thắng trong năm 2019:

    Trung Quân | 18:36 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...