MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • NÓNG: Man City có số 9 mới - sát thủ Brazil

    07:43 Chủ nhật 23/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Áo số 9 nửa xanh Manchester sẽ có chủ nhân mới ở chiến dịch 2019/20.

    Đêm qua, Manchester City công bố trên trang chủ áo số 9 CLB sẽ có chủ nhân mới từ mùa giải tới. Theo đó, người được trao số áo thường dành cho các tiền đạo cắm chính là Gabriel Jesus. Số áo trước đây của chân sút Brazil là 33.

    Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận số áo mới, ngôi sao 22 tuổi chia sẻ: "Là 1 vinh dự khi được mang áo số 9 của City. Tôi sẽ làm điều đó với niềm kiêu hãnh lớn."

    CHÍNH THỨC: Man City có số 9 mới, sát thủ Brazil - Bóng Đá

      Sau 2 năm chơi bóng tại Tây Bắc nước Anh, Jesus sẽ đổi số áo từ mùa tới.

    "Tôi hy vọng sẽ ghi nhiều bàn thắng khi mang trên mình số áo này và giúp City giành được nhiều danh hiệu hơn nữa trong những mùa giải tiếp theo. 

    Đây cũng là số áo tôi mặc trên tuyển Brazil và như mãi mãi, tôi sẽ dốc toàn lực cho City mỗi khi khoác lên mình áo đấu."

    Mùa trước Jesus ra sân tổng cộng 47 trận trên tất cả đấu trường, đóng góp 21 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo cho Citizens. Sáng nay, số 9 mới của City thi đấu trọn vẹn cả trận trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Selecao trước Peru ở Copa America.

    City kết thúc chiến dịch 2018/19 với cú ăn 3 quốc nội. Đội chủ sân Etihad thông báo danh sách các số áo còn lại sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Trước Jesus, số 9 City từng thuộc về Brian Kidd, Andy Cole, Emmanuel Adebayor, Alvaro Negredo hay Nolito. 

    Phụng Sồ | 07:05 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...