MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • CHÍNH THỨC: LĐBĐ Italia chốt số phận Serie A và kỳ chuyển nhượng mùa hè

    09:16 Thứ ba 09/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Italia đã chuẩn bị những giải pháp cho trường hợp mùa giải 2019 - 2020 không thể tiếp tục.

    Sau nhiều ngày bị tạm hoãn do dịch COVID-19, mùa giải 2019 – 2020 tại Italia sẽ quay trở lại vào cuối tuần này với 2 trận bán kết lượt về Coppa Italia. Tại San Paolo, Napoli sẽ chạm trán với Inter Milan. Trong khi đó, ở Allianz Stadium, Juventus sẽ phải đối đầu với đại kình địch AC Milan. Đến ngày 17/6, trận chung kết Coppa Italia sẽ diễn ra ở Rome. Sau khi Coppa Italia kết thúc ít ngày, phần còn lại của Serie A sẽ diễn ra.

    Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) cũng đã chuẩn bị giải pháp trong trường hợp mùa giải 2019 – 2020 không thể hoàn thành. Mới đây, sau 1 cuộc họp do Chủ tịch Gabriele Gravina chủ trì, số phận của Serie A và kì chuyển nhượng mùa hè năm 2020 đã được định đoạt.

    CHÍNH THỨC: LĐBĐ Italia chốt thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 mở cửa - Bóng Đá

     Ông Gabriele Gravina đã định đoạt số phận của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Cụ thể như sau:

    1. Trong trường hợp dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, mùa giải không thể quay trở lại vào ngày 20/6/2020 hoặc kết thúc trước ngày 20/8/2020, FIGC sẽ xác định thứ tự của các CLB dựa trên kết quả có được tính đến vòng đấu cuối cùng trước thời điểm bị hoãn. Serie A và Serie B sẽ không có nhà vô địch. Ba đội bóng dẫn đầu ở Serie B sẽ được thăng hạng. Ba đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Serie A sẽ phải xuống chơi ở Serie B.

    2. Kì chuyển nhượng mùa hè sẽ bắt đầu từ ngày 1/9/2020 và kết thúc vào ngày 5/10/2020. Phiên chợ mùa đông sẽ diễn ra trong giai đoạn 4/1/2021 – 31/1/2021.

    Inter Milan đánh bại AC Milan tại San Siro:

     
    Faro | 08:46 09/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...