MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CHÍNH THỨC! Chelsea chia tay tiền vệ ghi 14 bàn/28 trận

    11:03 Thứ tư 07/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Hà Lan tiếp tục chia tay đội chủ sân Stamford Bridge.

     

    Xem Lampard phát biểu 

    Sau khi bị "cấm cửa" ở hai phiên chợ lần trước, Chelsea đã trải qua một kỳ chuyển nhượng cực kỳ bận rộn. Có tổng cộng 7 tân binh đã chuyển đến London, và cũng không ít cầu thủ phải nói lời chia tay The Blues. Bao gồm cả Malang Sarr, người vừa cập bến Stamford Bridge. 

    Mới đây, một ngôi sao nữa vừa được Chelsea cho phép ra đi dưới dạng cho mượn là Marco van Ginkel. Sau khi giành được hai danh hiệu Eredivise cùng PSV Eindhoven vào những năm 2016 và 2018, một lần nữa tiền vệ người Hà Lan lại trở về đội bóng này bằng một bản hợp đồng cho mượn.

    Van ginkel backs to PSV - Bóng Đá

    Ginkel trong màu áo Chelsea. 

    Cập bến Chelsea vào năm 2013 từ Vitesse Arnhem, Van Ginkel chỉ có vỏn vẻn bốn lần ra sân cho Chelsea trước khi dính chấn thương nặng. Sau đó, anh liên tiếp được cho mượn ở AC Milan, Stoke City, và cuối cùng là PSV. Mùa gần nhất mà Vin Ginkel thi đấu - 2017/18, anh đã tỏa sáng rực rỡ với 14 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo sau 28 lần ra sân.

    Mùa Hè năm đó, Van Ginkel đã trải qua một ca phẫu thuật lớn ở đầu gối, và cho đến năm nay anh vẫn chưa trở lại sân cỏ. Dù vậy, hồi tháng Sáu, Chelsea đã tiếp tục gia hạn thêm một năm hợp đồng với Van Ginkel, và anh cũng có thể tập luyện bình thường cùng đồng đội. 

    Huỳnh Phong | 10:33 07/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...