MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • CHÍNH THỨC: "Cây đại thụ" nơi hàng thủ Juventus tuyên bố giải nghệ

    01:07 Chủ nhật 14/04/2019

    BongDa.com.vn Hết mùa giải này, Juventus phải ngậm ngùi chia tay thêm một công thần lâu năm tại đội bóng

    Mùa giải trước, Juventus đã chia tay một huyền thoại, trụ cột tại đội bóng là Gianluigi Buffon. Thủ thành người Ý đã chuyển sang môi trường mới ở PSG vào thời điểm hiện tại.

    "Lão bà" hẳn chưa nguôi ngoai nỗi buồn đó thì sau khi mùa giải này khép lại, họ đã nhận một tin không mấy vui vẻ khác. Mới đây, "cây đại thụ" nơi hàng thủ của đội bóng thành Turin, Andrea Barzagli vừa chính thức tuyên bố giải nghệ.

    Sau 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp và có 8 mùa giải để khoác áo Juventus, trung vệ 37 đã đưa ra quyết định đầy nuối tiếc. Mất anh, Bonucci và Chiellini sẽ thiếu đi một đối tác ăn ý trong hàng hậu vệ.

    Hẳn với nhiều CĐV Juve, họ luôn nhớ bức tường thành ba người Bonucci-Chiellini-Barzagli trước khung gỗ của Buffon từng chắc chắn, an toàn thế nào. Giờ đây phân nửa cái tên trong số đó đã ra đi và dường như đây là cuộc chia tay không ai mong muốn.

    CHÍNH THỨC:

    Barzagli đã chính thức giã từ sân cỏ.

    Có thể nói khoảng thời gian tại Juventus chính là điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 1981 khi anh giành được 7 danh hiệu Serie A. Thậm chí thành tích đó sẽ được tăng lên sau khi mùa giải này khép lại.

    Sau trận thua bất ngờ 1-2 trước SPAL vừa kết thúc ít giờ, khi được phóng viên hỏi về tương lai sẽ như thế nào, cựu cầu thủ Palermo phát biểu trên Sky Sport nước Ý:

    "Tương lai à? Tôi cũng có nghĩ về nó một chút. Hiện tại, tôi bị thu hút bởi rất nhiều thứ nên cần thêm vài tháng tới để đưa ra đánh giá cho quyết định cuối cùng của mình. Nhà quản lý, huấn luyện viên sao? Tôi cần phải tìm một công việc mà bản thân am hiểu và khiến tôi cảm thấy có hứng thú với nó. Tôi phải tìm cho mình thứ gì đó truyền được cảm hứng cho bản thân."

    Ngoài ra lão tướng kỳ cựu này cũng nói thêm về trận thua của đội nhà.

    "Hôm nay, toàn đội muốn giành chiến thắng. Thật sự là một sự xấu hổ vì chúng tôi đã chơi rất tốt ngay cả khi rơi vào tình trạng chống đỡ trong hiệp 2."

    Như vậy sau gần 1 thập kỷ chiến đấu ở "Bà đầm già", sự nghiệp quần đùi áo số của Barzagli sắp có hồi kết. Tại đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý, số 15 ra sân hơn 280 trận và sở hữu được nhiều danh hiệu lớn nhỏ. Thành tích danh giá nhất mà trung vệ 37 có được chắc chắn phải là cùng đội tuyển Ý vô địch World Cup 2006 trên đất Đức.

    Lữ Phong | 00:40 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...