MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • CHÍNH THỨC! Bayern Munich nổ 'bom tấn' khủng 80 triệu, đắt nhất lịch sử đội bóng

    00:01 Thứ năm 28/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bayern Munich chính thức chiêu mộ thành công bản hợp đồng đắt giá nhất tính tới thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

    Cụ thể, trang chủ Bayern Munich đăng đàn thông báo: "Lucas Hernandez sẽ gia nhập FC Bayern Munich từ Atletico Madrid vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Hậu vệ 23 tuổi này đã được trao một hợp đồng 5 năm, tới 2024. Atletico Madrid nhận 80 triệu euro cho thương vụ chuyển nhượng."

    Chia sẻ về bản hợp đồng này,  Giám đốc thể thao Bayern Munich, ông Hasan Salihamidzic cho hay: "Tôi vui mừng khi có thể ký hợp đồng với một trong những hậu vệ hay nhất thế giới, một nhà vô địch World Cup, Lucas Hernandez. Cậu ấy có thể chơi cả ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Hơn nữa, Hernandez sẽ tiếp tục truyền thống vĩ đại của các cầu thủ bóng đá Pháp tại Bayern Munich và cải thiện chất lượng đội bóng."

    CHÍNH THỨC! Bayern Munich chiêu mộ Lucas Hernandez 80 triệu euro - Bóng Đá

     Lucas Hernandez (trái) chính thức gia nhập Bayern Munich.

    Trong quá trình kiểm tra y tế, các bác sĩ ở sân Allianz Arena đã phát hiện ra rằng, Hernandez đã bị tổn thương dây chằng ở đầu gối phải, và sau khi thảo luận với Atletico, hậu vệ này sẽ tiến hành phẫu thuật vào hôm nay (27/03).

    Phát biểu trong buổi lễ ký kết hợp đồng, Hernandez khẳng định: "Đây là một ngày quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của tôi. FC Bayern Munich là một trong những CLB lớn nhất ở châu Âu và thế giới. Tôi tự hào khi có thể chiến đấu cho tất cả các danh hiệu có thể đạt được với Bayern Munich.

    Tôi muốn cảm ơn Atletico Madrid, ban lãnh đạo, huấn luyện viên, đồng đội của tôi và người hâm mộ trong 12 năm tuyệt vời. Atletico Madrid sẽ luôn là một phần của tôi. Bây giờ tôi đang mong chờ chương tiếp theo trong sự nghiệp với Bayern Munich."

    Lucas Hernandez sinh ra ở Marseille năm 1996 và đã khoác áo Atletico Madrid từ năm 2007. Cầu thủ này đã trưởng thành từ học viện trẻ của CLB và đã có 110 lần ra sân cho đội một kể từ mùa giải 2014/15. Gia đình anh có truyền thống bóng đá khi cha của Hernandez là Jean-Francois từng là một trung vệ thi đấu trong màu áo Toulouse, Marseille, Rayo Vallecano và Atletico Madrid.

    CHÍNH THỨC! Bayern Munich chiêu mộ Lucas Hernandez 80 triệu euro - Bóng Đá

     Hernandez trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Bayern Munich.

    Cao 1.83 mét, Hernandez là một phần của Atletico Madrid vốn lọt vào trận chung kết UEFA Champions League 2016 và đoạt ngôi vương Europa League 2018. Hernandez đã tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp vào mùa Hè năm ngoái khi giành chức vô địch FIFA World Cup 2018 với Pháp, sau khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết.

    Như vậy, với giá trị 80 triệu euro, Hernandez đã chính thức trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng Bayern Munich. Trước Hernandez, Hùm xám cũng đã hoàn tất chữ ký của đồng đội Hernandez ở ĐTQG Pháp là Benjamin Pavard từ Stuttgart với giá khoảng 40 triệu euro. Cả 2 sẽ cùng chuyển tới Bayern Munich vào mùa Hè này.

    Video tài năng của Lucas Hernandez:

    Tiểu Lam | 23:37 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...